Rạng sáng ngày 16/4, sân vận động Allianz Arena đã trở thành chứng nhân cho một trong những màn so tài kịch tính nhất lịch sử vòng loại trực tiếp Champions League.

Trong một trận cầu rượt đuổi tỷ số điên rồ với 7 bàn thắng được ghi, Bayern Munich đã khuất phục Real Madrid với tỷ số 4-3, qua đó ghi tên mình vào bán kết bằng tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

16-1776294305-bayern-munich-nguoc-dong-nghet-tho-real-madrid-chinh-thuc-doi-mat-mua-giai-trang-tay
Bayern Munich ngược dòng nghẹt thở trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Champions League.

Trận đấu được đẩy lên cao trào ngay từ giây thứ 35 khi thủ thành Manuel Neuer mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo cơ hội cho tài năng trẻ Arda Guler mở tỷ số cho đội khách bằng cú dứt điểm từ khoảng cách 35m. Tuy nhiên, niềm vui của đại diện Tây Ban Nha chẳng kéo dài lâu khi chỉ 5 phút sau, Aleksandar Pavlovic đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng tình trạng tương tự: tận dụng sai lầm đoán điểm rơi của thủ môn Andriy Lunin để đánh đầu gỡ hòa. Sự kịch tính tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm khi Arda Guler một lần nữa đưa Real vượt lên dẫn trước bằng siêu phẩm đá phạt, nhưng Harry Kane đã kịp thời lên tiếng với pha dứt điểm quyết đoán để quân bình tỷ số 2-2. Trước khi hiệp một khép lại, Kylian Mbappe đã kịp điền tên mình lên bảng điện tử sau đường kiến tạo rực rỡ của Vinicius Junior, giúp Real dẫn 3-2 và cân bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đội bóng xứ Bavaria. Dù Real Madrid chủ động lùi sâu phòng ngự, nhưng bước ngoặt nghiệt ngã đã xảy ra ở phút 86 khi Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Tận dụng lợi thế hơn người, Bayern Munich đã tạo nên một màn lội ngược dòng không tưởng chỉ trong ít phút ngắn ngủi. Phút 89, Luis Diaz phối hợp đẹp mắt với Musiala trước khi dứt điểm chạm người hậu vệ Real đổi hướng gỡ hòa 3-3. Khi trận đấu bước vào những giây bù giờ cuối cùng (90+4), Michael Olise đã khiến cả cầu trường Allianz Arena nổ tung với cú cứa lòng đẳng cấp, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3.

Thất bại cay đắng này không chỉ đặt dấu chấm hết cho hành trình tìm kiếm danh hiệu Champions League thứ 16 của "Kền kền trắng", mà còn khiến Kylian Mbappe cùng các đồng đội đứng trước nguy cơ trắng tay hoàn toàn ở mùa giải 2025/26. Tại đấu trường quốc nội La Liga, khả năng vô địch của Real chỉ còn tồn tại trên lý thuyết khi họ đã bị đại kình địch Barcelona bỏ xa tới 9 điểm. Trong khi đó, Bayern Munich tiếp tục nối dài chuỗi 17 trận bất bại đầy ấn tượng và tự tin tiến vào bán kết để đối đầu với Paris Saint-Germain, khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch nặng ký.

PTH (SHTT)