Thể thao
25/02/2026 14:40Cựu Giám đốc Kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh qua đời
Trên trang chủ, Hoàng Anh Gia Lai xúc động gửi lời tri ân tới người từng giữ vai trò Giám đốc Kỹ thuật của CLB. Đội bóng phố Núi nhấn mạnh những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của ông cho bóng đá Việt Nam nói chung và HAGL nói riêng sẽ luôn được ghi nhớ. Với họ, ông là người đã dành trọn đời cho trái bóng tròn.
Cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang cũng bày tỏ sự tiếc thương, cầu mong người thầy cũ được an nghỉ.

Sinh năm 1942 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Vinh trưởng thành trong màu áo Thể Công, thi đấu cùng thế hệ vàng của bóng đá miền Bắc. Sau năm 1975, ông chuyển vào TP.HCM sinh sống và tiếp tục gắn bó với bóng đá khu vực phía Nam trước khi chuyên tâm theo đuổi sự nghiệp huấn luyện.
Trên cương vị HLV, ông từng dẫn dắt nhiều đội bóng như Thể Công, Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Công an TP.HCM, Tiền Giang, Đà Nẵng và đặc biệt là Hoàng Anh Gia Lai. Ở cấp độ đội tuyển, ông đảm nhiệm vai trò HLV U19 Việt Nam năm 1999 và tham gia ban huấn luyện đội tuyển quốc gia tại các kỳ SEA Games giai đoạn 1995–1999.
Dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông đến vào năm 2002, khi được bầu Đức mời lên phố Núi giữ chức Giám đốc Kỹ thuật HAGL. Ông góp phần xây dựng nền tảng chuyên môn, giúp đội bóng thăng hạng và giành chức vô địch V.League hai mùa liên tiếp 2003 và 2004. Với tư duy chiến thuật hiện đại cùng nền tảng lý luận bài bản, ông được xem là một trong những Giám đốc Kỹ thuật đúng nghĩa đầu tiên của bóng đá Việt Nam.
Không dừng lại ở thành tích trước mắt, năm 2007 ông tiếp tục chung tay hình thành Học viện HAGL Arsenal JMG – mô hình đào tạo trẻ mang tính tiên phong, tạo bước ngoặt cho công tác phát triển cầu thủ trẻ trong nước. Đến năm 2009, ông rời CLB nhưng vẫn tiếp tục đóng góp cho bóng đá qua vai trò bình luận viên, cố vấn chuyên môn và từng tham gia Ban tư vấn đạo đức của VPF năm 2013.
Từ năm 2020, ông lui về chăm lo cuộc sống gia đình, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng sân cỏ. Sự ra đi của ông Nguyễn Văn Vinh không chỉ là mất mát của riêng HAGL mà còn là khoảng trống lớn đối với bóng đá Việt Nam. Ông được nhớ đến như một người thầy tận tụy, một nhà quản lý tâm huyết và một phần không thể thiếu trong lịch sử bóng đá phố Núi.