-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
20/07/2022 15:14HLV Bayern Munich: Barcelona là đội bóng duy nhất không có tiền nhưng muốn mua cầu thủ nào cũng được

Lewandowski, 33 tuổi, được xác nhận là cầu thủ Barcelona hôm 19/07, sau nhiều tuần đồn đoán.
Trước đó, một số nguồn tin và cả giới chuyên gia cho rằng Barcelona không thể chiêu mộ chân sút Ba Lan, do đã nợ tới hơn 1 tỷ bảng.
Tuy vậy, đội cựu vô địch La Liga vẫn chiêu mộ thành công tiền đạo mà họ mong muốn, khiến HLV Nagelsmann phải đặt câu hỏi vì sao Barcelona vẫn có thể chiêu mộ hàng loạt cầu thủ ngôi sao dù đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính.
"Họ là đội bóng duy nhất trên thế giới không có tiền nhưng muốn mua cầu thủ nào cũng được. Tôi không rõ họ làm vậy bằng cách nào. Thật kỳ lạ và điên rồ," chiến lược gia Đức trả lời câu hỏi của phóng viên về các thương vụ của Barcelona.
Tình hình tài chính của Barcelona được cho là thảm hại tới mức cách đây không lâu, họ đã không thể đăng ký hai tân binh Franck Kessie và Andreas Christensen do vượt quá giới hạn quỹ chuyển nhượng mà ban tổ chức La Liga đặt ra. Hai cầu thủ này đầu quân cho đội bóng Tây Ban Nha dưới dạng chuyển nhượng tự do, sau khi hợp đồng của họ với CLB chủ quản trước đó, AC Milan và Chelsea, kết thúc.
Barcelona hiện phải tuân thủ quy định của La Liga, chỉ cho phép họ chi tiêu 1 triệu euro cho mỗi 4 triệu euro họ kiếm được.
Giới chuyên gia trước đó cho rằng Barcelona cần bán bớt cầu thủ trước khi chiêu mộ thêm, đồng nghĩa với việc hai cầu thủ có thể ra đi là Frenkie De Jong và Ousmane Dembele. Tuy vậy, Dembele sau đó đã ký hợp đồng mới.
Trong khi đó, De Jong được cho là sẽ chuyển tới đầu quân cho Manchester United, nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa thể hoàn tất thương vụ này dù đã đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng. Tiền vệ người Hà Lan được cho là muốn ở lại Barcelona vì các vấn đề liên quan tới tiền lương.
Trong khi đó, Bayern Munich đã xác nhận chiêu mộ hậu vệ Matthijs de Ligt từ Juventus với giá 68 triệu bảng.
Lục Chi (Nguoiduatin.vn)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (36 phút trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (44 phút trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (1 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (1 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (2 giờ trước)
- Vụ thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng bị tuyên án tử hình (2 giờ trước)