Video
23/02/2026 15:25Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc "ngạt thở" trong bão cát
Thảm họa khí tượng này bắt đầu bùng phát mạnh mẽ vào thứ Sáu (20/2), buộc các cơ quan chức năng Trung Quốc phải kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ IV. Cùng lúc, Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) đã phải phát đi hệ thống cảnh báo kép: mức độ Vàng đối với gió mạnh, bão cát và mức độ Xanh đối với một đợt không khí lạnh đang tràn về.
Theo ghi nhận, cơn thịnh nộ của thiên nhiên không chỉ giới hạn ở một khu vực mà trải dài trên một diện tích khổng lồ. Từ Tân Cương, Nội Mông, Cam Túc đến các khu vực Hoa Bắc, Đông Bắc và bán đảo Sơn Đông, đâu đâu cũng xuất hiện tình trạng cát bay và bụi lơ lửng. Tại một số địa phương, bão cát đã đạt đến mức độ dữ dội, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 50 thành phố ở miền Bắc. Điều đáng lo ngại hơn là luồng cát bụi này không có dấu hiệu dừng lại mà đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, đe dọa cả những trung tâm kinh tế lớn như Giang Tô và Thượng Hải.
Tại Bắc Kinh, các danh thắng nổi tiếng như di tích Viên Minh Viên gần như bị "xóa sổ" trong tầm nhìn của người dân bởi lớp bụi mịn dày đặc. Tuy nhiên, một khung cảnh tương phản đầy thú vị đã diễn ra khi bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dòng khách du lịch vẫn đổ về Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành để tham quan.
Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại đường bộ, bão cát còn "tấn công" cả đường hàng không. Chỉ riêng tại Sân bay Quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh, khoảng 30% số chuyến bay đã bị trì hoãn vào ngày thứ Bảy (21/2) do tầm nhìn hạn chế. Các chuyên gia khí tượng chỉ ra rằng, tâm điểm của đợt ô nhiễm không khí tồi tệ nhất năm nay xuất phát từ khu vực biên giới giữa Mông Cổ và Nội Mông, nơi khởi nguồn của những trận cuồng phong mang theo lượng cát khổng lồ quét qua lục địa.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, người dân được khuyến cáo cần hết sức thận trọng khi di chuyển và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước tình trạng chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng.