Một vụ hỏa hoạn đã bùng lên trong bếp tại tầng 3 một căn chung cư ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, miền Nam Trung Quốc. Trong lúc nguy cấp, một người đàn ông đã tay không trèo lên rồi chui qua cửa sổ để kịp dập tắt ngọn lửa trước khi thảm họa có thể xảy ra.

Theo người phụ nữ họ Lý (Li), chủ căn hộ nơi xảy ra vụ cháy, sự việc diễn ra vào khoảng 20h ngày 8/5. Vào thời gian này cô đang đi mua sắm tại một siêu thị trong khu phố với con của mình, hoàn toàn không biết về tình hình hỏa hoạn.

Cô Lý giải thích rằng trong khi cô đang rửa bát, đứa con một tuổi của cô đã vô tình bật bếp gas. Cô ngay lập tức tắt nó đi khi phát hiện ra vụ việc. Tuy nhiên, trước khi đi siêu thị, rất có thể cháu bé đã bật bếp lần nữa dẫn đến cháy. Cô Lý đã rời khỏi nhà mà không nhận thấy chiếc bếp gas đã hoạt động trở lại.

Chồng của cô Lý, anh Từ (Xu), sau đó biết được rằng một người hàng xóm từ căn hộ liền kề đã đến và kịp thời dập lửa. Theo đoạn video do một người dân gần đó ghi lại. Người hàng xóm đã đỗ xe bên dưới cửa sổ và dùng nó làm bệ để bắt đầu leo lên tầng ba bằng tay không sau đó nhanh chóng dùng một chiếc nắp nồi để dập tắt ngọn lửa.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Từ đã bày tỏ lòng biết ơn bằng cách đến thăm nhà người hàng xóm họ Phó (Fu), tuy nhiên người này khiêm tốn mô tả hành động cứu ngôi nhà khỏi đám cháy là "chuyện nhỏ" và nhấn mạnh rằng, là một người lính đã nghỉ hưu, anh luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm để giúp đỡ những người xung quanh.

Bình Minh (SHTT)