Sự ra đi bất ngờ của ông Liêu Kỳ Nhân (sinh năm 1984, quê An Giang), người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Bất động sản Happyhomes, đã để lại niềm đau xót khôn nguôi cho gia đình, người thân và cộng đồng doanh nhân.
03-1777819228-ceo-bat-dong-san-o-tp-hcm-dot-ngot-qua-doi

Những ngày qua, thông tin về vụ tai nạn thương tâm của vị giám đốc điều hành đã gây bàng hoàng và lan tỏa niềm tiếc thương sâu sắc trên khắp các nền tảng mạng xã hội.  

Tại TP.HCM, anh Liêu Kỳ Nhân được biết đến là một doanh nhân năng động, dẫn dắt doanh nghiệp hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn và căn hộ dịch vụ. Trong mắt bạn bè và đối tác, anh không chỉ là một nhà quản lý tài năng mà còn là một người hiền lành, thân thiện, luôn lan tỏa tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Nhiều đồng nghiệp và đối tác đã đồng loạt gửi lời chia buồn, động viên vợ con anh trước mất mát quá lớn và đột ngột này.  

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, anh Liêu Kỳ Nhân còn ghi dấu ấn bằng tấm lòng nhân ái qua các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Anh thường xuyên tham gia các chương trình kết nối cộng đồng, hội đồng hương và đặc biệt tâm huyết với việc vận động học bổng để hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.  

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 30/4. Theo thông tin ban đầu, khi anh Nhân đang điều khiển ô tô chở vợ lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo hướng từ Đồng Tháp đi Cần Thơ, phương tiện đã dừng lại tại làn khẩn cấp thuộc địa phận phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Ngay khi anh vừa bước xuống xe, một chiếc xe khách lưu thông cùng chiều đã bất ngờ va chạm mạnh khiến anh tử vong tại chỗ.

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

PV (SHTT)