Trong lúc gia đình cùng lực lượng chức năng ráo riết tìm kiếm, thậm chí đã lập sẵn bàn thờ có di ảnh dưới chân cầu vì ngỡ nạn nhân khó thoát gạt, người đàn ông ở Thanh Hóa bất ngờ lững thững đi bộ trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Sáng ngày 10/10, đại diện lãnh đạo UBND xã Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một sự việc vô cùng hy hữu liên quan đến một người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 8/10, chính quyền xã Cẩm Thủy nhận được thông tin trình báo về việc anh P.V.L. (38 tuổi, trú tại xã Cẩm Thủy) nghi đã gieo mình xuống sông Mã từ cầu Cẩm Thủy. 

Qua xác minh từ người thân, trước thời điểm xảy ra sự việc, anh L. có gửi một tin nhắn cho bạn mình với nội dung nhờ ra khu vực cầu Cẩm Thủy lấy giúp chiếc xe về.

10-1791606568-hy-huu-tai-thanh-hoa-gia-dinh-lap-ban-tho-ben-song-ma-nguoi-dan-ong-nghi-nhay-cau-bat-ngo-binh-an-tro-ve
Người thân lập cả bàn thờ dưới chân cầu, tổ chức tìm kiếm anh L. 

Ngay khi tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Cẩm Thủy đã nhanh chóng huy động các lực lượng phối hợp cùng gia đình triển khai công tác tìm kiếm dọc khu vực sông. 

Nhận định người nạn nhân khó có cơ hội sống sót sau khi nhảy xuống dòng nước, gia đình anh L. thậm chí đã lập bàn thờ đặt di ảnh ngay dưới chân cầu Cẩm Thủy với hy vọng sớm tìm thấy thi thể.

Sau hơn một ngày nỗ lực lặn tìm trên sông Mã nhưng vẫn không thu được kết quả, đến khuya ngày 9/10, sự việc đột ngột đảo chiều. Anh P.V.L. bất ngờ tự bước chân về nhà trước sự ngơ ngác xen lẫn kinh ngạc của gia đình và các lực lượng tham gia cứu hộ.

Theo đại diện UBND xã Cẩm Thủy, hiện lực lượng công an địa phương đang tiếp tục xác minh, làm rõ thực hư nguyên nhân sự việc cũng như xác định chính xác liệu anh L. có nhảy cầu tự tử hay không. 

Tuy nhiên, nhận định ban đầu từ phía cơ quan chức năng cho biết, nhiều khả năng người đàn ông này đã nhảy xuống sông, nhưng nhờ khả năng bơi lội giỏi nên đã tự bơi được vào bờ an toàn.

PN (SHTT)