Xã hội
24/03/2026 09:50Người cha ngã quỵ khi mất con gái và cháu ngoại trong vụ cháy ở TP.HCM
Ngày 24/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, khiến hai mẹ con tử vong.
Nạn nhân được xác định là chị N.T.M.T. (sinh năm 1978, chủ quán) và con gái là cháu N.T.T.Q. (sinh năm 2017).
Theo lời kể của người dân xung quanh, vào tối 23/3, khi phát hiện khói lửa bốc lên từ quán ăn, nhiều người đã tri hô và chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, cửa nhà bị khóa từ bên trong khiến việc tiếp cận gặp khó khăn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo những tiếng nổ, tạo cột khói lớn bao trùm khu vực.

Bà Lê Thị Thu Sương, một người dân sống gần đó, cho biết khi nghe tin cháy đã lập tức chạy ra hỗ trợ cùng mọi người tìm cách phá cửa, dập lửa nhưng không thành. Trong lúc hoảng loạn, bà cố gắng liên lạc với hai mẹ con nhưng không có hồi âm.
Khi nghe tin họ có thể đã thoát ra bằng lối sau, bà vội vã chạy vòng ra phía sau căn nhà với hy vọng tìm thấy họ an toàn, nhưng thực tế căn nhà không có lối thoát nào khác.
Khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện thi thể hai mẹ con bên trong căn nhà, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, đau xót.
Bà Sương cho biết, gia đình nạn nhân thuê căn nhà này để kinh doanh quán cơm chay khoảng 5 năm nay. Người phụ nữ xấu số được nhận xét là hiền lành, sống hòa đồng với hàng xóm. Mỗi ngày, sau khi bán hàng đến tối, bà cùng con gái thường lên gác lửng nghỉ ngơi.
Trong đêm xảy ra vụ việc, người thân của nạn nhân cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ông Tâm (sinh năm 1957), cha của bà T., từ nhà cách đó khoảng 3km vội vã chạy đến khi nhận tin dữ.

Đứng bên ngoài khu vực bị phong tỏa, người đàn ông lớn tuổi không giấu nổi sự lo lắng, liên tục hỏi thăm thông tin về con gái và cháu ngoại.
Khi biết hai mẹ con vẫn còn mắc kẹt bên trong, ông chỉ biết chắp tay cầu mong điều kỳ diệu xảy ra. Suốt nhiều giờ, ông đứng dõi theo hiện trường với hy vọng mong manh. Tuy nhiên, khi xe cứu thương lần lượt đưa thi thể các nạn nhân rời đi, ông Tâm không còn giữ được bình tĩnh, ngã quỵ trong đau đớn.
Trong tiếng nấc nghẹn, ông chia sẻ trước đó vẫn thường xuyên qua phụ giúp con gái chở rau để bán hàng. “Sáng cùng ngày, tôi còn ở đó đến gần trưa mới về. Không ngờ chỉ sau một đêm, con gái và cháu tôi đã không còn nữa”, người cha đau đớn nói.