Nhờ sự tận tâm của các chiến sĩ Công an phường Đông Sơn (Thanh Hóa), một người phụ nữ đã đoàn tụ với cha ruột sau hơn ba thập kỷ xa cách.

Ngày 16/4, chị Lê Thị H. (trú xã Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã gửi một tin nhắn đầy hy vọng đến Fanpage của Công an phường Đông Sơn. Chị kể lại nỗi đau thất lạc cha từ khi mới 2-3 tuổi; đến năm 5 tuổi, mẹ qua đời khiến chị hoàn toàn mất liên lạc với người thân duy nhất. Manh mối chị có chỉ là tên cha (Lê Viết C., sinh khoảng 1958-1960) và thông tin mơ hồ rằng ông từng sống tại một xã thuộc huyện Đông Sơn cũ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Đông Sơn đã ngay lập tức bắt tay vào xác minh. Đây là một thử thách lớn bởi đơn vị vừa sáp nhập từ 8 xã, phường với quy mô dân số gần 60.000 người.

19-1776556594-nhan-tin-cho-cong-an-phuong-nguoi-phu-nu-o-thanh-hoa-tim-thay-cha-sau-30-nam-bat-vo-am-tin
Công an phường Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) giúp chị Lê Thị H. tìm lại người cha sau 30 năm thất lạc. Ảnh: CACC.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cán bộ chiến sĩ đã rà soát hàng nghìn dữ liệu dân cư. Chỉ sau hơn một ngày, điều kỳ diệu đã xảy ra: Lực lượng chức năng xác định được ông Lê Viết C. (SN 1960) hiện đang sống tại phường Sầm Sơn chính là người cha mà chị H. tìm kiếm bấy lâu.

Được biết, ông C. cũng luôn đau đáu nhớ con nhưng do di chứng của nhiều lần tai biến, sức khỏe yếu nên không thể đi tìm. Ngày 17/4, Công an phường Đông Sơn đã trực tiếp đưa chị H. xuống Sầm Sơn để hai cha con gặp mặt.

Khoảnh khắc cha con ôm nhau sau 30 năm đằng đẵng khiến tất cả những người chứng kiến không khỏi rơi lệ. Ước mơ lớn nhất cuộc đời chị H. đã trở thành hiện thực nhờ sự nhạy bén và tận tụy của lực lượng công an trong thời đại chuyển đổi số.

Cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình, chị H. đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể Công an phường Đông Sơn, những người đã giúp gia đình chị viết nên một đoạn kết có hậu sau bao năm chia lìa.

TN (SHTT)