Xã hội
26/04/2026 20:47Thái Nguyên: Tìm thấy bé trai 3 tuổi mất tích 14 giờ, ngủ xuyên đêm bên khe suối
Một câu chuyện đầy cảm động và hy vọng vừa kết thúc có hậu tại tỉnh Thái Nguyên, khi lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy một bé trai 3 tuổi đi lạc trong rừng sâu suốt nhiều giờ đồng hồ.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 15 giờ chiều ngày 25/4, tại thôn Nặm Cà, xã Văn Lang, cháu Đ.T.T.V (3 tuổi) bất ngờ rời khỏi nhà và mất dấu vết. Sau những nỗ lực tìm kiếm ban đầu không thành công, chị Đặng Thị Lý – mẹ của cháu bé – đã nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương và Công an xã Văn Lang trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn.
Xác định đây là tình huống khẩn cấp, ngay lập tức, UBND xã Văn Lang đã huy động tổng lực từ Công an, Quân sự phối hợp cùng người dân chia thành nhiều tổ công tác. Cuộc chạy đua với thời gian diễn ra vô cùng quyết liệt trên địa bàn rừng núi hiểm trở. Trong đêm tối mênh mông, dù gặp nhiều khó khăn về tầm nhìn và địa hình, các lực lượng tìm kiếm đã không ngủ, rà soát từng khe suối, nương rẫy và kiểm tra hệ thống camera an ninh để tìm kiếm bất kỳ dấu vết nhỏ nào.
Sau hơn 14 tiếng đồng hồ nỗ lực xuyên đêm, đến 9 giờ sáng ngày 26/4, một tia hy vọng lóe lên khi tổ công tác phát hiện dấu chân và đồ chơi trẻ em tại một khu vực khe suối, cách nhà chị Lý khoảng hơn 2km. Lần theo dấu vết thêm vài trăm mét, tiếng khóc trẻ thơ yếu ớt vang lên giữa bụi rậm đã khiến các thành viên trong đoàn vỡ òa. Cháu V được tìm thấy khi đang đứng trong bụi rậm, trên người đầy những vết đỏ do côn trùng đốt. Dù tinh thần còn hoảng sợ sau một đêm dài cô độc giữa rừng già, nhưng may mắn sức khỏe của cháu cơ bản vẫn ổn định.
Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra y tế sơ bộ, động viên và cho cháu ăn uống để hồi phục thể lực trước khi đưa cháu về vòng tay gia đình. Sự trở về an toàn của cháu V được coi là một điều kỳ diệu giữa rừng sâu.