Xã hội
27/02/2026 18:19Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 26/2, khi anh T.V.T. (sinh năm 1988, trú tại Nghệ An) đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H-83.2xx lưu thông hướng từ quê nhà ra Hà Nội. Tai họa ập đến bất ngờ tại Km324+400, thuộc phường Đông Tiến.
Ngọn lửa khởi phát từ phía sau thùng xe, nơi đang chở nhiều xe máy của người quen và anh em trong xóm mà anh T. nhận chở giúp để kiếm thêm chút tiền trang trải xăng dầu cho chuyến đi quay lại thủ đô làm việc.
Theo lời kể trong nước mắt của chị Lương Thị An, vợ anh T., thời điểm phát hiện dấu hiệu hỏa hoạn từ một chiếc xe máy trên thùng, anh T. đã cố gắng giữ bình tĩnh để điều khiển xe tấp vào sát hộ lan nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác đang lưu thông tốc độ cao trên cao tốc.

Dù nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tài xế đi đường, nhưng nỗ lực cứu vãn tài sản đã rơi vào bế tắc. Do các xe máy được buộc chằng chống quá chặt chẽ để đảm bảo an toàn khi vận chuyển, lại thiếu các vật dụng sắc nhọn như dao, kéo để cắt dây chằng trong tình thế cấp bách, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát mạnh mẽ trước sự bất lực của mọi người.
Chỉ trong vài phút sau, sức nóng từ đám cháy kết hợp với gió lớn trên cao tốc đã biến chiếc xe tải và toàn bộ hàng hóa phía sau thành một biển lửa. Anh T. và người em đi cùng chỉ kịp lao vào cabin lấy đi một vài giấy tờ tùy thân trước khi hỏa hoạn bao trùm hoàn toàn phương tiện.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy và phân luồng giao thông. Dù vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng tổn thất về tài sản là vô cùng lớn. Toàn bộ số xe máy trên xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại trơ lại khung sắt.


Được biết, anh T. vốn là nhân viên vận chuyển cho một công ty tại Hà Nội, mỗi năm chỉ được về thăm nhà vài lần. Chuyến đi này vốn dĩ là hành trình quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết bên gia đình. Giờ đây, thay vì mang tiền về nuôi con, anh lại đối mặt với khoản đền bù khổng lồ.
Chị An chia sẻ, dù các chủ xe là người quen trong xóm có ý định sẻ chia, giảm bớt phần nào thiệt hại cho gia đình, nhưng số tiền còn lại vẫn là một con số quá sức tưởng tượng đối với một gia đình lao động nghèo.
Ở quê nhà, chị An chỉ có một quán nước nhỏ ven đường với thu nhập bấp bênh. Trên vai họ là trách nhiệm nuôi dưỡng ba đứa con nhỏ (con lớn học lớp 8, con út mới chỉ tròn 1 tuổi) và chăm sóc người mẹ già đang mang trong mình căn bệnh u bướu, hàng tháng phải đi thăm khám và duy trì thuốc thang định kỳ.

Vụ cháy không chỉ thiêu rụi tài sản, mà còn thiêu rụi cả niềm hy vọng về một năm mới ấm no của gia đình người tài xế nghèo. Hiện anh T. vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn, trong khi ở quê nhà, vợ anh và mẹ già vẫn đang sống trong những ngày đầy âu lo về gánh nặng nợ nần phía trước.