-
"Mẹ ơi cứu con" - cuộc gọi cuối cùng xé lòng trước khi cả nhà 4 người mất trong vụ cháy kinh hoàng ở Hà Nội
-
Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện
-
59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác
-
Hơn 230 chủ xe máy, ô tô Hà Nội có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
-
Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, trưởng bộ môn Trường Đại học Y Hà Nội
-
Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố
-
Nhà xưởng ở TPHCM bốc cháy, xuất hiện "quả cầu lửa" khiến nhiều người hoảng sợ
-
Áp lực học tập, nữ sinh lớp 9 luôn nghĩ bị bạn nói xấu, chê bai rồi phải nhập viện tâm thần
Chuyện lạ
05/10/2017 07:59Bé gái tử vong vì thực quản không “đến” dạ dày
Một bé gái 15 tháng tuổi người Anh đã bị mắc nghẹn và qua đời vì căn bệnh hiếm gặp - chứng rối loạn liên kết giữa thực quản và hệ tiêu hoá.
Cô Sally, 32 tuổi, mẹ của Lily và Hazel cho biết thời kỳ mang thai, tình trạng thai nhi và sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sau khi sinh con, các bác sĩ phát hiện ra có điều gì đó bất thường vì vậy cả gia đình phải chuyển Manchester để tiện điều trị cho hai bé tại Bệnh viện St Mary.
![]() |
Bé Hazel và em gái Lily cùng mắc căn bệnh lạ khiến thực quản không nối với dạ dày |
Tại đây, các bác sĩ cho biết Hazel và Lily mắc căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, hiện chỉ ảnh hưởng đến 30 cặp song sinh trên toàn thế giới. Căn bệnh quái ác khiến thực quản của hai em không nối với dạ dày vì vậy cả hai đã phải phẫu thuật khi vừa chào đời để khắc phục khuyết tật. Sau khi phẫu thuật, hai bé chỉ được ăn các thực phẩm thanh trùng và được nghiền cẩn thận.
Tuy nhiên, vào ngày 12/9, chị Sally đã đưa Hazel đến hạt Cumbria, Anh để đo đôi giày đầu tiên cho bé. Tại đây, khi hai mẹ con dùng bữa trưa tại một nhà hàng, Hazel đột nhiên có biểu hiện khó thở.
Chị Sally nhớ lại: “Tôi nhận thấy bé bắt đầu thở rất vất vả vì vậy tôi đã hét lớn nhờ giúp đỡ. Rất nhiều người chạy qua giúp, trong đó có một người đàn ông và một phụ nữ giúp đỡ rất nhiệt tình và dường như họ thực sự biết mình phải làm gì”.
Khoảng 1h30 chiều cùng ngày, Hazel được đưa đến bệnh viện. Suốt 2 giờ, các bác sĩ cố gắng để giúp tình trạng của bé ổn định hơn, nhưng tim bé đã ngừng đập lúc 3h30.
![]() |
Cha mẹ Hazel và Lily cảm thấy thực sự khó khăn khi giờ chỉ còn một người con |
Vượt qua nỗi đau mất con, chị Sally cho biết mặc dù cuộc sống của con gái quá ngắn ngủi nhưng vợ chồng chị rất biết ơn vì con đã đến bên đời họ: “Chúng tôi đã làm được rất nhiều việc cùng nhau và đó là điều khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Thật tuyệt vời khi có hai cô con gái và thực sự khó khăn khi giờ chỉ còn một!”.
Theo Trà Li (Phụ Nữ Việt Nam)








- Kỹ thuật ướp xác lâu đời nhất nhân loại được tìm thấy ở Việt Nam (23:12)
- Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển (34 phút trước)
- Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động với một Viện trưởng ở Bệnh viện Bạch Mai (59 phút trước)
- Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ (1 giờ trước)
- Mỹ nhân bị đánh dã man giữa đường vì từ chối lời tán tỉnh (1 giờ trước)
- Chỉ vợ của Amorim mới cứu được Man Utd (1 giờ trước)
- Bắt ông chủ Đài Loan kinh doanh nhà hàng có nữ tiếp viên bán dâm ở TPHCM (1 giờ trước)
- "Nhập vai" mẹ chồng, người phụ nữ Hà Nội khiến kẻ lừa xin 500 triệu đồng "cứng họng" (1 giờ trước)
- Căn bệnh chưa có thuốc chữa, tỷ lệ mất mạng gần như tuyệt đối (2 giờ trước)
- Tham gia đường dây mua bán nội tạng người, cô gái trẻ bị khởi tố (2 giờ trước)




