-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Chuyện lạ
10/04/2017 15:51Bé sơ sinh “sống lại” sau khi bệnh viện xác nhận đã chết
![]() |
Một bé sơ sinh Ấn Độ bị bệnh viện tuyên bố tử vong đã được gia đình phát hiện vẫn còn sống ngay trước khi em bị hỏa táng.
Theo Mirror, bé gái bị sinh non khi chỉ mới 24 tuần tuổi, nặng 350g. Em được đưa đến bệnh viện đa khoa Pandit Brij Sunder Sharma ở Bundi, Rajasthan, Ấn Độ.
Khi đứa trẻ yếu ớt nằm bất động trong viện, các chuyên gia y tế đã tuyên bố với gia đình rằng em đã chết. Họ cũng khuyên người thân nên hỏa táng em vào ngày hôm đó.
Theo báo India Times, tuyên bố trên được đưa ra bởi các y tá mà chưa có sự kiểm tra của bác sĩ.
![]() |
Một người họ hàng của bé sơ sinh cho biết bé vẫn còn thở lúc chuẩn bị hỏa táng |
Tuy nhiên, gia đình của bé gái nhanh chóng nhận ra sai lầm của các y tá. Họ thấy nhịp tim và hơi thở của đứa trẻ khi chuẩn bị hỏa táng.
Em bé sau đó được đưa trở lại bệnh viện và nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Một họ hàng của em nói: "Chúng tôi đã đưa em đến bệnh viện vào khoảng 6 giờ sáng. Họ nói với chúng tôi rằng em bé đã chết và chúng tôi nên hỏa táng em.
"Nhưng khi chúng tôi nhấc khăn quấn người em bé lên, chúng tôi thấy em vẫn thở. Chúng tôi mang em trở lại bệnh viện và họ đưa cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt."
Một người đàn ông có vẻ như là bác sĩ trong bệnh viện, nói rằng khả năng sống của bé sơ sinh là rất ít. Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau vụ việc.
Theo Trà My (Dân Việt)








- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (08:45)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (08:40)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (08:39)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (08:37)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (08:34)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (08:28)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)




