Chuyện lạ

Bí ẩn hai "hậu duệ mặt trời" ngày là người thường, đêm hóa tượng sống

Mắc phải căn bệnh hóa tượng sống khi về đêm đầy bí ẩn nhưng Abdul Rasheed và Shoaib Ahmed vẫn là hai cậu bé tràn trề năng lượng và vui vẻ.

 

Mắc phải căn bệnh hóa tượng sống khi về đêm đầy bí ẩn nhưng Abdul Rasheed và Shoaib Ahmed vẫn là hai cậu bé tràn trề năng lượng và vui vẻ.

Bí ẩn hai hậu duệ mặt trời ngày là người thường, đêm hóa tượng sống - Ảnh 1.
Khi mặt trời lặn, Abdul Rasheed và Shoaib Ahmed lại bắt đầu với cuộc sống thực vật.
 

Điều đáng nói ở đây là các bác sĩ cũng đành phải bó tay trước ca bệnh kỳ lạ này. Giáo sư Javed Akram thuộc Khoa nội Học viện Y khoa Pakistan đánh giá, đây là một thử thách đối với đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Mặc dù đã tiến hành một số xét nghiệm nhưng họ vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.

Hiện tại, chính phủ nước này đã cấp kinh phí điều trị cho Abdul Rasheed và Shoaib Ahmed. Để có được câu trả lời, các bác sĩ đã lấy mẫu máu gửi cho các chuyên gia nước ngoài đồng thời thu thập mẫu đất và không khí nơi ở của hai cậu bé.

Khi đi sâu vào nghiên cứu, các bác sĩ mới biết bố mẹ của Abdul Rasheed và Shoaib Ahmed là họ hàng đời thứ nhất với nhau. Trong tổng số 6 đứa con của họ, đã có 2 đứa qua đời từ khi còn nhỏ. Ngoài 2 cậu bé hóa tượng sống khi về đêm, 2 đứa con còn lại của họ không có triệu chứng sức khỏe bất thường.

Mặc dù vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác nhưng bố mẹ của Abdul Rasheed và Shoaib Ahmed vẫn một mực tin rằng con mình là... "hậu duệ của mặt trời", rằng chúng chỉ có thể sống sót khi tiếp nhận năng lượng từ mặt trời.

Bí ẩn hai hậu duệ mặt trời ngày là người thường, đêm hóa tượng sống - Ảnh 2.
Giáo sư Javed Akram nói chuyện với anh Mohammad Hashim - bố của hai cậu bé.
Bí ẩn hai hậu duệ mặt trời ngày là người thường, đêm hóa tượng sống - Ảnh 3.
 
Bí ẩn hai hậu duệ mặt trời ngày là người thường, đêm hóa tượng sống - Ảnh 4.
Cả hai vẫn là những đứa trẻ tràn đầy sức sống khi mặt trời mọc.

Theo Chi Mai (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)