-
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên
Chuyện lạ
01/04/2018 16:22Bỏ quê hương đi làm ăn xa, người đàn ông trở về mới biết vợ đã biến mình thành 'con ma sống'
Chuyện bắt đầu từ năm 1992, người đàn ông tên Reliu Constantin (hiện đã 62 tuổi) rời bỏ quê hương và gia đình ở thành phố Romania (Italia) để sang đất nước Thổ Nhĩ Kỳ tìm việc làm. Ban đầu ông làm việc ở một công trường xây dựng sau đó lại chuyển sang làm đầu bếp.
Thời gian đầu sang nước ngoài, ông Reliu vẫn gửi tiền về nhà cho vợ và con gái, ông cũng thỉnh thoảng về nước thăm gia đình, khoảng vài tháng một lần. Nhưng đến năm 1999, trong một lần về thăm nhà, ông Reliu bất ngờ phát hiện vợ mình ngoại tình với một người đàn ông khác. Quá đau buồn và chán nản vì phải đi làm ăn xa mà vợ ở nhà lại "cắm sừng" mình, ông Reliu bỏ đi biệt tích và từ đó cũng không còn bất kỳ liên lạc gì với gia đình nữa.
Sau trận động đất 7,6 độ richter xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 năm 1999, khoảng 17.000 người chết, những người thân ở Romania vẫn băn khoăn không biết ông Reliu có nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ động đất.
Cho đến năm 2013, sau khi không nhận được tin tức gì từ chồng suốt 14 năm, vợ của ông Reliu đã gửi đơn lên tòa án để tuyên bố ông đã qua đời. Gia đình và bạn bè làm chứng rằng họ đã không có thông tin gì của ông Reliu kể từ năm 1999. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo rằng họ không có hồ sơ của ông trong khoảng thời gian đó, vậy nên tòa án Romania kết luận rằng ông đã chết.
Giấy chứng tử của ông được cấp vào tháng 5 năm 2016, năm tử vong được viết trong giấy chứng tử là năm 2003, cùng năm hộ chiếu của ông hết hạn.
Trong khoảng thời gian đó, ông Reliu vẫn không hay biết chuyện gì đang diễn ra ở quê nhà. Ông tiếp tục sống ở thủ đô Istanbul cho đến tháng 1 năm nay, ông Reliu bị chính quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra các giấy tờ của ông đã hết hạn và trục xuất ông về nước. Trên đường trở về Romania, Reliu đã bị các nhân viên nhập cảnh giữ lại và được thông báo rằng "ông đã chết".
Lúc này ông Reliu mới tá hỏa nhận ra mình là "người chết" dù đang sống khỏe mạnh.
Và nó cũng bắt đầu chuỗi những khó khăn, rắc rối về pháp lý của ông Reliu trong nỗ lực chứng minh "mình còn sống".
"Tôi đã chính thức chết. Trên giấy tờ, tôi đã chết mặc dù vẫn còn sống. Tôi không có thu nhập và cũng không thể làm gì được. Tôi mất cả ngày để đi tới đi lui giữa các cơ quan chính phủ, đồn cảnh sát, tòa án. Tôi mắc bệnh tiểu đường mà giờ không có giấy tờ nên tôi không thể đến bệnh viện khám", ông Reliu than thở.
Sự trở về đột xuất của ông Reliu cũng gây choáng váng cho cả gia đình và bạn bè của ông. Mẹ của ông đã phải nằm viện trong ba ngày vì bị sốc sau khi gặp ông. Một người quen cũ gần như ngất đi khi ông bước gần tới cô.
Con gái của ông Reliu, giờ đã 30 tuổi và sống ở Tây Ban Nha. Cô oán trách ông vì đã biến mất trong cuộc đời cô suốt 20 năm qua. "Ông có biết tôi đã trải qua những gì? Tôi có ba đứa con rồi đấy", cô nói.
Ông Reliu đã gửi đơn lên tòa án thay đổi quyết định giấy khai tử mà người vợ đã yêu cầu khi ông không có ở nhà nhưng tòa án vẫn quyết định rằng ông đã "chết" vì đã quá hạn kháng cáo nhiều năm. Hiện tại, người đàn ông này phải chấp nhận sống trong danh phận của một người đã chết và tìm cách để chứng minh mình còn sống
Theo L.T (Helino)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (7 phút trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (16 phút trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (44 phút trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (4 giờ trước)