-
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới
Chuyện lạ
11/01/2018 20:59Bóng ma của tội phạm bị treo cổ lởn vởn trong nhà tù Anh
Tony Ferguson, một thợ săn ma, cùng vợ đến thăm nhà tù Bodmin Jail ở hạt Cornwall do đây là nơi xử tử những tội phạm khét tiếng nhất nước Anh.
Sau khi chắc chắn rằng họ là những vị khách duy nhất thời điểm đó bên trong nhà tù nổi tiếng, cặp vợ chồng cho hay họ đã gặp nhiều hiện tượng siêu nhiên ở Bodmin Jail, bao gồm những tiếng nói thều thào, tiếng lắp ghế điện xử tử tù nhân hay những quả cầu sáng bay lượn trong các phòng giam.
Tuy nhiên, Tony cho biết khoảnh khắc đáng sợ nhất là khi toàn bộ đèn điện đã được tắt hết, một bóng ma đầy đủ hình dáng đột nhiên xuất hiện ở hành lang.
Tony, 32 tuổi và đang sống ở Southampton, tin rằng bóng ma trên là của William Hampton, người đàn ông cuối cùng ở Cornwall bị treo cổ, bởi Tony đã gọi tên anh ta chỉ vài giây trước khi bóng ma anh này xuất hiện.
"Chúng tôi đã nghe thấy những tiếng cào xé, những tiếng vang, các âm thanh kỳ lạ, các hình bóng bí ẩn, những quả cầu sáng và sốc hơn cả là một con ma. Nhà tù Bodmin cũng xác thực chuyện này, họ cũng từng nhìn thấy bóng ma này trước đây", Mirror dẫn lời Tony nói.
William Hampton bị kết tội giết người tại phiên tòa xét xử ở Bodmin vào ngày 24/9/1909 và bị tuyên án tử hình. Trước đó một tháng, tù nhân 24 tuổi này đã siết cổ tới chết cô bạn gái Emily Tredea, 16 tuổi, tại Viccarage Row ở làng St Erth, hạt Cornwall.
Theo trang British Executions, William gặp thiếu nữ trẻ sau vài năm tới Mỹ làm việc. Cả hai đính hôn năm 1908 nhưng mấy tháng sau, Emily nói rằng cô không muốn tiếp tục mối quan hệ tình cảm này nữa. Giận dữ, William ra tay giết hại cô ngay tại nhà.
Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, kẻ giết người tới sở cảnh sát đầu thú. Anh ta bị tử hình vào ngày 20/7/1909.
Từ năm 1735 đến 1909, có tổng cộng 60 người, bao gồm 8 phụ nữ, đã bị xử tử ở Bodmin Jail. Nhà tù này đã hoàn toàn bị đóng cửa vào đầu thế kỷ 20 và tòa nhà đã được bán vào năm 1929.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)
- Bộ Công Thương đề xuất trao quyền cho doanh nghiệp tự công bố giá xăng dầu (13:56)
- Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro (13:52)
- Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen (13:49)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)