-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Chuyện lạ
04/01/2017 20:36Cá voi sát thủ lớn tuổi nhất thế giới có thể đã chết
Con cá voi sát thủ có biệt danh "bà ngoại", được tin là chào đời trước cả thảm họa Titanic, đã mất tích từ tháng 10 và làm dấy lên lo sợ rằng có thể nó đã chết.
Granny là con lớn tuổi nhất trong nhóm cá voi mà các chuyên gia theo dõi suốt 4 thập kỷ qua. Nhóm cá voi này sống ở vùng biển Salish, gần với Vancouver (Canada) và Seattle (Mỹ).
Năm 1976, tiến sĩ Kenneth Balcomb thuộc Trung tâm Nghiên cứu Cá voi (bang Washington, Mỹ) là người đầu tiên quan sát và chụp ảnh Granny. Vị chuyên gia cho biết lần cuối ông nhìn thấy Granny là hôm 12/10 khi nó bơi về phía bắc, dẫn trước khá xa những con còn lại.
"Granny đã chính thức biến mất khỏi quần thể cá voi sát thủ lâu nay cùng chung sống, và chúng tôi rất tiếc khi phải nhận định rằng nó đã qua đời", tiến sĩ Balcomb nói.
![]() |
| Có biệt danh "bà ngoại", con cá voi sát thủ lớn tuổi nhất thế giới được cho là chào đời vào năm 1911. Ảnh: Telegraph. |
Gần đây, các nhà khoa học Anh đã theo dõi Granny để nghiên cứu về sự mãn kinh ở cá voi. Chỉ có con người, cá voi sát thủ và cá voi đầu tròn vây ngắn trải qua quá trình này và giới chuyên gia đang hy vọng lý giải được nguyên nhân.
Giáo sư Darren Croft thuộc Đại học Exeter, trưởng nhóm nghiên cứu, nói "đơn giản là không thể tin được" khi nghĩ về những gì J2 đã trải qua. Ông cũng cho biết giới nghiên cứu đều hiểu rằng "ngày này sẽ đến" nhưng sự ra đi của con cá voi lớn tuổi nhất thế giới "vẫn là một cú sốc lớn".
"Trong những năm qua, thế giới của J2 đã thay đổi đột ngột khi số lượng cá hồi ít dần đồng thời hoạt động của tàu bè gia tăng, đe dọa sự sống còn của quần thể cá voi đáng kinh ngạc này", ông nói.
Tuy nhiên, ông cho rằng giới khoa học vẫn sẽ tiếp tục được hưởng lợi trong nhiều thập kỷ nữa với những dữ liệu thu thập được về cuộc đời của Granny trong 40 năm qua.
Theo Đông Phong (Zing.vn)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (33 phút trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (40 phút trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (45 phút trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (46 phút trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (51 phút trước)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (57 phút trước)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (58 phút trước)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)
