-
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư -
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè
Chuyện lạ
12/10/2017 14:56Cậu bé "tay voi" bị cả làng xa lánh
Tajbir Akhtar đến từ vùng Sonapara ở Bangladesh bị người dân trong làng xa lánh, hắt hủi vì em có một bàn tay dị dạng, to hơn đầu người và nặng như một cục đá. Cũng vì sự khác lạ này mà mọi người xung quanh yêu cầu bà mẹ Parvin phải giữ con trai tránh xa tầm mắt họ.
![]() |
| Tajbir sở hữu bàn tay khổng lồ |
“Mọi người sợ hãi trước bàn tay bất thường của thằng bé. Họ nói con tôi sẽ làm con cái họ phát hoảng và gọi thằng bé là ma quỷ. Thật đau đớn khi phải chứng kiến con mình bị người khác bắt nạt”, Parvin chia sẻ.
“Thằng bé thường dành cả ngày xem tay rồi khóc hỏi tôi tại sao bàn tay của nó lại lớn bất thường như vậy, lớn hơn hẳn so với bàn tay của những đứa trẻ trong khu phố. Tôi luôn phải an ủi con rằng thánh Allah đã tạo ra con theo một cách khác biệt, và nếu ước nguyện, con sẽ có được một bàn tay bình thường và sớm có bạn bè”, bà mẹ nói thêm.
![]() |
| Vì thành kiến của dân làng mà Tajbir không được đi học, cũng không có bạn bè chơi cùng |
Parvin cho biết mình đã vô cùng hạnh phúc khi biết tin có thai bởi trước đó người chồng Toufiqul đã mất rất nhiều giờ cầu nguyện mỗi ngày. Đáng tiếc là niềm vui chẳng kéo dài vì vào thời điểm Tajbir được 2 tháng tuổi, hai vợ chồng bỗng phát hiện con mắc căn bệnh hiếm gặp.
“Chúng tôi cầu một bé gái và lại may mắn được ban tặng một bé trai. Khi thằng bé chào đời, hai vợ chồng nghĩ lời cầu nguyện của mình đã được thấu hiểu, nhưng trong vòng ba tháng sau sinh, bàn tay của thằng bé bắt đầu sưng lên. Lúc đầu, bàn tay nó trông giống như bị ong đốt nhưng rồi lại tiếp tục lớn dần. Những ngón tay của Tajbir cũng dày lên và thay hình đổi dạng”, Parvin kể lại.
Hiện tại, tình trạng bàn tay trái của Tajbir ngày càng trở nên tồi tệ. Parvin và chồng từng nhiều lần đưa con đi khám tại bệnh viện địa phương nhưng khi biết phải mất một số tiền khổng lồ thì cả gia đình lại buồn bã trở về. Toufiqul còn chuyển đến Malaysia để kiếm tiền phẫu thuật cho con, đáng tiếc là không tìm thấy cơ hội và phải trở lại.
Theo Trà Xanh (Dân Trí)
- Tổng thống Trump cảnh báo "làn sóng lớn vẫn chưa xảy ra", để ngỏ khả năng điều bộ binh tới Iran (23:39)
- Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an (23:09)
- Vàng thế giới tối nay đột ngột lao dốc, mất cả trăm USD sau khi lập đỉnh (23:07)
- Tổng thống Putin kêu gọi hạ nhiệt xung đột Iran, Nga cảnh báo hậu quả thảm khốc (1 giờ trước)
- Liên đoàn bóng chuyền châu Á lên tiếng sau thông tin 20 VĐV Iran tử nạn (1 giờ trước)
- Internet tại Iran tê liệt, lưu lượng chỉ còn 1% (2 giờ trước)
- Kiểm tra thông tin lãnh đạo xã học lớp 10 khi chưa tốt nghiệp THCS (2 giờ trước)
- Tên lửa dội xuống Eo biển Hormuz, nguồn khí hóa lỏng về Việt Nam bị ngắt quãng (2 giờ trước)
- Người Việt giữa tâm điểm xung đột Israel: Chạy hầm trú ẩn trong tiếng nổ rung trời (3 giờ trước)
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Học thêm sau Thông tư 29 còn tốn kém hơn trước (3 giờ trước)

