-
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua
Chuyện lạ
13/09/2016 15:18Cây bị bắt giữ hơn 100 năm, nghe có vẻ lạ nhưng đúng là như vậy!
Nghe có vẻ nực cười như một trò đùa mà ai đó nghĩ ra nhưng đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, không hề hư cấu xảy ra ở Pakistan.
![]() |
| Cái cây vẫn phải chịu cảnh "xiềng xích" hơn 100 năm qua. |
Chuyện bắt đầu vào một ngày năm 1898, một sĩ quan quân đội Anh tên là James Squid say rượu. Tinh thần không tỉnh táo, viên sĩ quan bước đi loạng choạng về phía trước rồi đâm sầm vào cái cây, nghĩ rằng cây đứng trước mặt đang chạy về phía mình, anh ta sợ cái cây "vô tri vô giác" đó sẽ đe dọa mình, viên sĩ quan liền ra lệnh bắt trói cây đa lại.
Từ đó, hơn 100 năm trôi qua, cái cây vẫn bị xích ở đó và đương nhiên nó vẫn là một tù nhân chưa được ra tù sau một cơn say rượu của viên sĩ quan. Cái cây tội nghiệp vẫn tiếp tục bị trói và đứng yên tại chỗ trong khi nó vẫn không ngừng lớn lên, khiến sợi xích càng ôm chặt vào thân.
![]() |
“TÔI ĐÃ BỊ BẮT" - Một buổi tối, một viên sĩ quan người Anh, vì say rượu nên tưởng rằng tôi di chuyển khỏi vị trí ban đầu nên đã ra lệnh bắt tôi. Tôi bị giam giữ kể từ ngày đó” - Đây là nội dung trên tấm biển treo trên cây.
Theo Amusing Planet, đó là câu chuyện mọi người truyền tai nhau như vậy nhưng người dân sống trong thị trấn Landi Kotal lại không tin.
![]() |
Người phạm tội bị bắt giữ là chuyện bình thường, nhưng cây cũng bị bắt giữ như thế này thì đúng là "chỉ có một trên đời".
Nhiều người cũng cho rằng chuyện cái cây bị giam giữ chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn để nói lên sự hà khắc của Quy chế tội phạm vùng biên giới (FCR) mà người Anh đã ban hành trong thời kỳ thuộc địa. Theo đó, luật pháp cho phép chính phủ được phép trừng trị bộ tộc hoặc gia đình nếu có cá nhân nào đó phạm tội.
Theo Lucy (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (10:20)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (10:17)
- Mẹ mất để lại chiếc hộp khóa kín, ba anh em mở ra rồi không ai còn muốn tranh tài sản (10:04)
- Truy đuổi 40 km để bắt giữ nhóm người nước ngoài sau vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng (31 phút trước)
- "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên vướng tranh cãi gay gắt vì hành động tình tứ với bạn diễn nữ (37 phút trước)
- Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp (41 phút trước)
- iPhone Duo có tính năng lạ, tự tạo "viền ảo" để tránh ốp lưng che màn hình (42 phút trước)
- Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm (55 phút trước)
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (59 phút trước)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (1 giờ trước)


