-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Chuyện lạ
21/08/2017 09:28Chàng trai 21 tuổi vật vã với bụng tròn căng như bà bầu
Chàng trai đến từ ngôi làng xa xôi ở Assam, Đông Bắc Ấn Độ đã phải mang “bụng bầu” ròng rã suốt 5 năm ròng. Chiếc bụng quá khổ không chỉ gây ra đau đớn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày của anh.
![]() |
Bikash Hazarika chỉ nặng 61kg nhưng bụng của anh đã nặng tới 10kg. Trong vòng 5 năm qua, Hazarika thường xuyên phải chịu đau đớn và chỉ có thể ngủ ngồi một tiếng rưỡi mỗi ngày.
![]() |
Anh bắt đầu cảm thấy đau bụng, khó thở từ 5 năm trước |
![]() |
Vỏ thuốc chất đống trong nhà Hazarika |
Ban đầu chàng trai 21 tuổi cho rằng mình bị nhiễm trùng nhẹ hoặc lên cơn đau tim nhưng rồi bụng của anh càng ngày càng lớn. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Hazarika bị tắc nghẽn gan.
“Tôi cảm thấy như mình sắp chết, một cái chết chậm chạp. Tôi từng có một cuộc sống hoàn hảo trước đây nhưng hiện tại đã mất tất cả hy vọng sống sót và điều trị. Đã muộn rồi”, Hazarika tuyệt vọng nói.
Chàng trai cho biết bụng mình to tầm 150 cm. Nguyên nhân bắt nguồn từ chứng suy tim, dẫn đến máu tích tụ trong gan. Các bác sĩ nói phẫu thuật là hy vọng duy nhất cứu sống Hazarika nhưng chi phí cho một cuộc phẫu thuật như vậy lên tới con số 7.300 bảng Anh (212,7 triệu đồng).
![]() |
Hazarika chỉ có thể ngồi một chỗ cả ngày |
![]() |
Gia đình anh đang chờ sự hỗ trợ của địa phương |
Cha của chàng trai, người lao động duy nhất trong gia đình nói rằng mình chỉ kiếm được 50 bảng Anh (1,5 triệu đồng) mỗi tháng, không chỉ vậy, ông còn phải nuôi sống 5 miệng ăn, chi phí y tế hàng tháng cho Hazarika cũng đã rơi vào khoảng 6 bảng Anh (hơn 174.000 đồng). Do vậy, chàng trai 21 tuổi chỉ có thể cố gắng chịu đựng các cơn đau. Đã vài năm nay, Hazarika không thể ngủ, chơi môn thể thao yêu thích hay đi bộ.
![]() |
Hazarika chụp ảnh cùng mẹ |
Theo Trà Xanh (Dân Trí)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (26 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (35 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (44 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




