Chuyện lạ

Cho heo tranh cử thị trưởng

Ông Michael Ewing, chủ sở hữu chú heo có tên Giggles đã khiến cả nước Mỹ xôn xao khi lập tài khoản Facebook phát động chiến dịch tranh cử cho con vật.

Ông Michael Ewing, chủ sở hữu chú heo có tên Giggles đã khiến cả nước Mỹ xôn xao khi lập tài khoản Facebook phát động chiến dịch tranh cử cho con vật.

Micheal Ewing nhấn mạnh mục đích của ông là mang lại sự minh bạch cho cuộc bầu cử thị trưởng thị trấn Flint, Michigan (Mỹ).
 
Theo đó, ông cho chú heo Giggles tham gia tranh cử chức thị trưởng thành phố Flint bằng cách phát động chiến dịch trên Facebook.
 

Poster "tranh cử" của chú heo Giggles (Ảnh: Facebook)

 
Nhóm vận động chiến dịch tranh cử tuyên bố chú heo Giggles không có tiền án tiền sự, chưa bao giờ vô trách nhiệm về vấn đề tài chính, và sẽ không lợi dụng chức vụ, quyền lực để có những mối tư lợi đặc biệt.

Chiến dịch này đã khiến chính quyền chú ý. Ewing tuyên bố chiến dịch Giggles có mục tiêu nghiêm túc: Ông muốn mang lại sự chú ý cho công chúng và sự minh bạch cho cuộc bầu cử.

“Nếu chúng tôi bầu ai đó không đủ năng lực, trách nhiệm, thì bang Michigan này sẽ lại rơi vào khủng hoảng”, ông Ewing trả lời phỏng vấn báo điện tử Mlive.com

Ông Karen Weaver, một ứng cử viên đối lập với đương kim Thị trưởng Dayne Walling gọi chiến dịch tranh cử của chú heo Giggles là sự nhạo báng tiến trình dân chủ.

Ứng viên thị trưởng Eric Mays cũng lên tiếng “quan ngại về trình độ của Giggles”.

“Heo có biết phát triển kinh tế không? Heo có biết chất lượng nguồn nước như thế nào không?”, ông Mays hỏi bằng giọng mỉa mai.

Nhưng những người quản lý trang Facebook chiến dịch Giggles khẳng định dù khó khăn, họ vẫn quyết tâm làm đến cùng.

Theo Phạm Trúc (MASK Online)