Chuyện lạ
23/01/2016 09:05Chó không rời bệnh viện vì chủ qua đời khi phẫu thuật
|
Con chó được người trong bệnh viện đặt tên là Pirata. Ảnh: C5n |
Tuy nhiên, người đàn ông không may qua đời trong lúc mổ. Sau khi đứng bên ngoài chờ đợi nhưng mãi không thấy chủ ra, con chó không chịu rời đi mà chạy qua chạy lại căn phòng số 404, nơi nó gặp ông chủ lần cuối.
Con chó được đặt cho biệt danh là Pirata, có nghĩa là Pirate (cướp biển), do nó có những đốm màu đen quanh mắt.
Ban đầu, nhân viên bệnh viện đồng ý để con chó vào trong lúc chủ nó được đưa tới viện, tuy nhiên, sau khi người này qua đời, họ muốn con vật rời đi. Tuy đã dẫn con chó ra bên ngoài rất nhiều lần, nó vẫn lẻn vào trong như thể nó không muốn thừa nhận, không muốn tin ông chủ đã chết.
Theo báo địa phương Infobe và kênh truyền hình C5N, sau nhiều lần nỗ lực bắt con chó trung thành này rời đi nhưng không thành công, các nhân viên trong bệnh viện cuối cùng quyết định nhận nuôi nó và xem đây là con vật lấy may của viện.
Các nhân viên, bệnh nhân và người tới thăm cũng rất quý con chó, cho ăn và giữ ấm cho nó.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
Bài đọc nhiều




