-
Hà Nội mở cửa xả và vận hành các trạm bơm để hạ mức nước ao hồ
-
Căn bệnh ung thư tiên lượng xấu có thể bắt đầu từ một dải đen, thẳng ở móng
-
Người đàn ông đi xe máy bấm còi inh ỏi, "thái độ" với nữ quân nhân ở Hà Nội bị phạt
-
Bão số 10 Bualoi gây mưa kèm gió lớn ở Hà Nội, người đi đường ngã nhào
-
5 cách mặc đẹp mùa thu năm nay: U40 học theo đảm bảo không lỗi mốt
-
Vài bước đơn giản để có món khoai tây trộn tôm cay giòn mát cho thực đơn giảm cân
-
Mưa bão còn kéo dài ở Hà Nội
-
Đau xé lòng lời kể của người chồng về giây phút vợ bị lũ cuốn khi cùng nhau bắt xe về quê: Chỉ kịp nghe tiếng gọi "Anh ơi, cứu em…”
-
Hà Nội mưa lớn sáng đầu tuần do ảnh hưởng bão số 10, đường phố tắc cứng, người dân chật vật di chuyển
-
TRỰC TIẾP: Thiệt hại nặng nề do bão số 10 Bualoi: Đã ghi nhận nhiều thương vong, mặc dù suy yếu nhưng hoàn lưu còn rất mạnh
Chuyện lạ
01/05/2018 13:53Cô gái xinh đẹp ngưng thở khi ăn thịt, tự giam mình khi trời nắng
Sophie Willis (25 tuổi, London, Anh) vốn có cuộc sống vô cùng vui vẻ và năng động trong vai trò nhà thiết kế mạng che mặt cho cô dâu.
Tuy nhiên sau trận ốm năm 2014, cô phát hiện cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường khi bị dị ứng đến vài lần/ngày, thậm chí cổ họng cũng sưng lên không thể nói được.

Bệnh tình hiếm gặp khiến các bác sĩ bối rối. Trong suốt 2 năm, Sohipie đã đến hơn 30 bệnh viện để thăm khám nhưng không tìm ra nguyên nhân.
Mãi đến tháng 8/2016, cô mới nhận được kết quả chính xác, chẩn đoán mắc hội chứng kích hoạt tế bào (MCAS), khiến cơ thể phản ứng quá mẫn với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Trên thế giới có khoảng 150.000 mắc hội chứng này.

“Tôi không thể ăn bất kỳ thứ gì ngoài rau và cơm. Nếu ăn các món khác, mắt, môi và cổ họng sẽ sưng lên, đau đớn khắp cơ thể và tôi có thể bị sốc phản vệ, ngưng thở, tụt huyết áp”, Sophie nói.
Có lần trong lúc đi mua sắm, Sophie bất ngờ ngã gục trên sàn nhà nhưng không thể kêu cứu do hội chứng MCAS gây sương mù não, tạo cảm giác mơ hồ, không thể suy nghĩ hay nói chuyện được.
Thậm chí cô gái trẻ cũng bị dị ứng với ánh sáng mặt trời, nước hoa, hoá chất khử mùi, các tiếng động lớn như sấm sét và phải kiêng tắm nước nóng hoàn toàn. Những ngày nắng nhiều, Sophie phải tự giam mình trong nhà.

“Cuộc sống thật nhàm chán. Đến ra ngoài ăn với bạn bè cũng khó. Nhiều người không hiểu nghĩ tôi khó tính trong ăn uống nhưng thực sự tôi nhớ da diết các món ăn yêu thích như phô mai, dâu tây, chocolate, bánh ngọt, bánh nướng...”, Sophie chia sẻ.

Do ăn uống không đủ chất, Sophie không thể đi làm đều đặn mỗi ngày. Nếu đi chơi với bạn bè qua đêm, ngày hôm sau cô sẽ phải nghỉ làm để dưỡng sức.
Để giữ tình trạng bệnh không nặng thêm, mỗi ngày Sophie đang phải uống 60 viên thuốc.
Theo M.Anh (VietNamNet)








- Từng là sinh viên xuất sắc, chỉ vì mê game mà thay đổi cả tương lai (11:33)
- Ngoại trưởng Triều Tiên đến Trung Quốc chuyển thông điệp của Chủ tịch Kim Jong Un (11:28)
- Hàng nghìn căn hộ "giá thành hợp lý, chất lượng tốt" chuẩn bị ra mắt, 9.000 người sẽ có chốn an cư (11:25)
- Người cha bị cảnh sát bắt vì đưa con đi ngắm sóng biển giữa siêu bão Ragasa (11:19)
- Trấn Thành khen Tử Chiến Trên Không có gì mà lạ (11:09)
- Ông Trump nói thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Gaza "đang ở khâu cuối cùng" (40 phút trước)
- Facundo Garces xóa quốc kỳ Malaysia, trở lại dùng cờ Argentina (40 phút trước)
- Hà Nội mở cửa xả và vận hành các trạm bơm để hạ mức nước ao hồ (44 phút trước)
- 38 tuổi thất nghiệp, không lập gia đình, sống bám vào bố mẹ gần thập kỷ: Sự đáng sợ của cơn bão sa thải hay hệ quả của ỷ lại? (47 phút trước)
- Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’ (48 phút trước)




