Chuyện lạ

Đang chuyển giới dở, chàng trai bỗng phát hiện mình... có bầu

Cuối cùng, để giữ lại đứa con trong bụng, chàng trai này đã quyết định tạm thời ngừng sử dụng hoóc-môn sinh tố dục nam.

Cuối cùng, để giữ lại đứa con trong bụng, chàng trai này đã quyết định tạm thời ngừng sử dụng hoóc-môn sinh tố dục nam.
Đang chuyển giới dở, chàng trai bỗng phát hiện mình... có bầu - Ảnh 1.
Henry Steinn phát hiện ra mình mang thai khi đang trong quá trình chuyển giới.
 

Chàng trai chuyển giới 19 tuổi đến từ Iceland này cứ nghĩ rằng anh không thể mang thai được sau khi đã thay đổi nội tiết nhưng mọi chuyện đã không như dự tính. Tin bất ngờ này ập đến với Henry chỉ khoảng 2 tháng sau khi anh chuyển giới và vài tuần sau khi anh bắt đầu sử dụng hoóc-môn sinh tố dục nam. Để bảo vệ cho đứa con trong bụng, Henry ngừng sử dụng hoóc-môn nam nhưng vẫn sống như một người đàn ông thực thụ.

Về bố đứa trẻ, Henry cho biết trước khi chuyển giới, anh từng có quan hệ tình cảm với người bạn trai có tên Porir Leo Petursson. Sau vài năm quen biết, đến mùa Valentine năm 2015, cả hai mới đi tới mối quan hệ chính thức. Hiện tại, cả hai đang cùng chung sống tại một ngôi làng nhỏ ở Ársskógssandur, phía Bắc Iceland.

Tại vùng quê nơi hai người sinh sống, những chuyện "trái khoáy", ngược đời như của Henry là điều không dễ dàng gì chấp nhận, vì thế, người dân thường có cái nhìn không mấy thiện cảm. Tuy nhiên, nhờ có sự ủng hộ của gia đình, Henry vẫn quyết tâm trở thành một người đàn ông mang bầu theo đúng nghĩa.

Đang chuyển giới dở, chàng trai bỗng phát hiện mình... có bầu - Ảnh 2.
Henry lúc đang mang bầu.
 
Đang chuyển giới dở, chàng trai bỗng phát hiện mình... có bầu - Ảnh 3.
Henry và bạn trai.
 
Đang chuyển giới dở, chàng trai bỗng phát hiện mình... có bầu - Ảnh 4.
Thiên thần nhỏ mới chào đời của Henry và Porir.

Theo Chi Mai (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)