-
Hà Nội có thêm dự án chung cư 20 tầng giá rẻ ở xã Hoài Đức
-
Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm
-
Bác sĩ nội trú hot MXH với cú "match" 20 năm trước: Từ căn phòng 50m2 đến vị trí phó giám đốc nhờ 1 người
-
Taylor Swift ra toà trong vụ kiện quấy rối tình dục nóng nhất showbiz!
-
Tử vi thứ 7 ngày 13/9/2025 của 12 con giáp: Thìn có điềm lành, Dậu thiếu kiên nhẫn
-
Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC
-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
Chuyện lạ
17/08/2018 08:42Đặt mua thực phẩm chức năng trên mạng, người phụ nữ nhận được một con cá sấu ship đến tận cửa nhà
Theo Sina đưa tin, một người phụ nữ họ Trương đến từ thành phố Toại Xương, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) đã đặt mua trên mạng một số lượng lớn thực phẩm chức năng với mục đích giảm cân.
Vào ngày 14/8, chị Trương nhận được 4 chiếc thùng lớn được cho là số thuốc giảm cân đã đặt được chuyển phát đến tận cửa nhà mình. Sau khi mở 3 thùng đầu tiên, chị Trương tỏ ra khá hài lòng với cách đóng gói bảo quản của số thuốc đã đặt mua. Thế nhưng, khi rạch lớp các tông ở thùng thứ 4, chị bắt đầu ngửi thấy 1 mùi lạ vô cùng khó chịu. Sau đó, chị phát hiện trong thùng giấy xuất hiện 1 chiếc thùng xốp được dán dính rất cẩn thận, tuy nhiên vẫn không thể ngăn được mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Lấy hết can đảm, chị Trương tháo bỏ lớp băng dính rồi mở thùng xốp thì tá hỏa khi phát hiện bên trong chứa 1 con cá sấu cùng 1 con tắc kè đã chết và bắt đầu thối rữa. Quá hoảng hốt, chị vội vã gọi chồng đến để thông báo về thùng hàng kinh khủng này. 2 vợ chồng sau đó quyết định gọi cảnh sát đến để giải quyết sự việc.
Sau khi xem xét, cảnh sát địa phương phát hiện ở chân con cá sấu có chiều dài hơn 1m này có buộc 1 tấm giấy ghi tên 1 cơ sở chăn nuôi và phối giống động vật tại tỉnh Liêu Ninh, thậm chí còn kèm theo cả mã QR để quét lấy thông tin về con vật.

Hóa ra, món hàng đáng lẽ sẽ được giao đến 1 địa chỉ khác thế nhưng do nhân viên sai sót viết nhầm mà nó lại được gửi tới nhà chị Trương khiến mọi người được 1 phen hoảng hồn. Được biết, khi giao hàng thì 2 con vật đều còn sống, thế nhưng do quãng đường chuyển hàng dài hơn dự định khá nhiều nên chúng đã chết giữa đường.

Tại Trung Quốc, việc buôn bán và phối giống cá sấu là hoàn toàn hợp pháp nếu có giấy phép cẩn thận. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra cơ sở chăn nuôi nói trên cùng người đặt mua món hàng ban đầu để đảm bảo không bỏ sót bất cứ trường hợp buôn bán trái phép động vật hoang dã nào.
Theo Mây (Helino)








- Cách dạy con khác biệt của Trương Bá Chi và Vương Phi (08:14)
- Hà Nội có thêm dự án chung cư 20 tầng giá rẻ ở xã Hoài Đức (08:10)
- "Thần đồng quốc dân" sinh năm 2007 bị cảnh sát bắt gọn, vụ việc bại lộ theo cách không ai ngờ (08:09)
- 5 mẫu xe máy mới giá hấp dẫn vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á (23 phút trước)
- Thông báo nóng liên quan tới 2,6 triệu học sinh (27 phút trước)
- Một mẫu điện thoại sở hữu điều mà Samsung hay Apple phải dè chừng: Pin "khủng" mà máy vẫn mỏng nhẹ (36 phút trước)
- Cựu chánh án được bổ nhiệm làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nepal (48 phút trước)
- Lũ bất ngờ ập đến trong đêm, trường quyết định khẩn với gần 1.500 học sinh (1 giờ trước)
- Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm (1 giờ trước)
- Cầu thủ MU quay lưng với Onana (1 giờ trước)




