Chuyện lạ

"Dị nhân" gập đôi người, vắt chân lên cổ chui qua ống nước nhỏ

Cụ ông người Indonesia có khả năng uốn dẻo đến phi thường và từng khiến nhiều người giật mình khi chứng kiến ông gập đôi người chui qua ống nước.

Cụ ông người Indonesia có khả năng uốn dẻo đến phi thường và từng khiến nhiều người giật mình khi chứng kiến ông gập đôi người chui qua ống nước.


Clip "dị nhân" gập đôi người, vắt chân lên cổ chui qua ống nước nhỏ

"Dị nhân" lấy chân chống cằm gây kinh ngạc.
 
Ông có khả năng gập đôi cơ thể và chui vào đường ống rộng 50cm.
 
Người đàn ông 68 tuổi này từng khiến nhiều người giật mình khi xem ông trình diễn khả năng gập chân 180 độ và chạm tới bụng của mình.
 
Ông Bejan phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình khi 11 tuổi. Trong nhiều năm, ông đã biểu diễn khả năng uốn dẻo của mình và đi trình diễn ở nhiều nơi. Tuy nhiên, đến năm 2001, do tuổi cao ông từ bỏ nghề biểu diễn uốn dẻo nhưng ông vẫn thỉnh thoảng thể hiện khả năng đặc biệt của mình khi được mọi người đề nghị.
 

"Dị nhân" gập đôi người một cách dễ dàng. Ông có thể đưa chân lên tận cổ mà không hề cảm thấy đau đớn.
 
Cụ ông cũng có thể dễ dàng bẻ chân sang hai bên mà không đau đớn.
 
Cụ ông vui sướng khi bẻ chân biểu diễn phục vụ khán giả.
 
Những người trong làng nơi cụ ông sống luôn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì những động tác khó ngờ của ông.
 

Cụ ông vắt chân lên cổ một cách dễ dàng.


Tuy vậy, cụ ông không phải là trường hợp hiếm hoi được mệnh danh là "người cao su" có khả năng uốn dẻo lạ kỳ trên thế giới.

Người đàn ông 35 tuổi sống tại Panipat, Ấn Độ cũng là trường hợp tương tự. Người đàn ông này cho biết, cơ thể mềm dẻo cho phép anh quàng tay trái quanh cổ, thậm chí chạm được vào tai trái. Từ khi còn là một cậu học sinh, Rammehar đã tự luyện tập bẻ đĩa bằng hai đầu vai thay vì dùng lực của đôi bàn tay.

Năm 2011, Rammehar được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận với màn biểu diễn bẻ gãy 41 chiếc đĩa CD bằng hai đầu vai. Sau đó, anh lại tiếp tục phá vỡ kỷ lục cũ với 60 chiếc đĩa CD trong 1 phút. Được biết, để đạt được thành công ngày hôm nay, Rammehar đã phải dành ra 4 tiếng luyện tập mỗi ngày mặc dù nghề chính của anh vẫn là nông dân.

Tận dụng khả năng đặc biệt, Rammehar thường xuyên biểu diễn uốn dẻo tại nhiều thành phố khác nhau trong nước và cả nước ngoài. Trong đó, Ý là quốc gia nước ngoài nổi tiếng mà anh từng được đặt chân ghé thăm.

>> Kinh ngạc chém dứa, bổ dưa trên bụng ''dị nhân'' Thái Bình
>> “Dị nhân” 40 năm cởi trần đạp xích lô: “Họ bảo tôi điên”
>> Clip: "Dị nhân" 4 mùa cởi trần đạp xích lô huýt sáo

Theo Thanh Lan (Nguoiduatin.vn)