-
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài
Chuyện lạ
21/08/2018 16:29Dịch vụ đông lạnh não chờ hồi sinh giá 100.000 USD
Những người giàu có đang chi một số tiền không nhỏ với hy vọng tận hưởng thêm cuộc sống mới sau vài trăm năm. Với hơn 100.000 USD, não của họ sẽ được đông lạnh trong vòng 200 năm bằng nitơ lỏng.
Dịch vụ này được cung cấp bởi Alcor Life Extension Foundation, đặt tại Scottsdale, bang Arizona (Mỹ). Công ty đứng đầu bởi nhà khoa học Max More, sinh ra ở Bristol (Anh). Cộng sự của ông là một đội ngũ gồm 8 người.
Công ty đã thu hút được 1.100 khách hàng trả tiền để được đông lạnh não hoặc toàn bộ cơ thể. Đa số họ là những người già, có độ tuổi trên 50, người bị bệnh nan y. Những vị khách này hy vọng ngày nào đó, họ được giải đông và các kỹ thuật y học tiến bộ có thể chữa khỏi bệnh, giúp họ sống thêm một cuộc đời mới.
Những người tài chính dư dả có thể chọn gói dịch vụ hơn 255.000 USD để đông lạnh toàn thân. Họ sẽ được treo ngược trong các buồng xylanh bằng thép chứa nitơ lỏng. Một doanh nhân chọn dịch vụ đông lạnh não nói với tờ Daily Star Sunday rằng, ông bị thuyết phục bởi viễn cảnh sẽ thức dậy vào một ngày nào đó trong cơ thể khác.
“Tôi biết là nhiều người sẽ bảo rằng tôi điên. Nhưng tại sao lại không thử? Nếu không mạo hiểm thì sẽ không có được gì cả”, doanh nhân tên David cho biết.
Ông David hiện đã 60 tuổi, chưa có gia đình và con cái. Ông nói rằng chỉ có vài người thân biết được quyết định này và ủng hộ ông. Quan điểm của họ là ông có tiền và muốn làm gì với tiền của ông tùy thích.
“Tôi đang đầu tư nhằm có thể thức dậy vào 200 hoặc thậm chí là 2.000 năm sau, để trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới. Tôi không thể nghĩ ra được điều gì thú vị hơn thế này”, ông nói.
Công ty tuyên bố trên website của mình rằng họ hy vọng các bác sĩ phẫu thuật trong tương lai có thể phát triển một cơ thể mới dựa trên phần não được bảo quản. Hiện tại, việc tách não nguyên vẹn khỏi hộp sọ và không gây tổn hại gì rất phức tạp. Do đó, công ty chọn cách đông lạnh toàn bộ phần đầu.
Khi một người đã đăng ký mua dịch vụ sắp qua đời, một nhóm chuyên gia của Alcor sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ khi cái chết được tuyên bố hợp pháp, các chuyên gia mới tiếp cận cơ thể khách hàng để tiến hành các bước bảo quản, toàn thân hoặc chỉ phần đầu tùy gói dịch vụ đã mua.
Phần bảo quản sẽ được đông lạnh, tiêm 16 loại thuốc khác nhau để bảo vệ các tế bào không bị hủy hoại. Hiện tại, công ty đã đông lạnh được 149 cơ thể, bao gồm cả huyền thoại bóng chày Mỹ - Ted Williams. Cơ thể đông lạnh trẻ tuổi nhất chỉ mới lên hai, có tên là Matheryn Naovaratpong, đến từ Thái Lan.
Công ty cũng thừa nhận một số hóa chất bảo quản sẽ làm tổn hại thi thể theo thời gian và việc hồi sinh một xác chết đông lạnh vẫn còn là viễn tưởng. Thế nhưng, họ cho rằng những thành tựu khoa học sau này sẽ khắc phục được các tác dụng phụ của hóa chất lên xác chết, đồng thời chữa được các căn bệnh mà cơ thể đó gặp phải.
Theo Phiên An (VnExpress.net)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (4 giờ trước)