-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Chuyện lạ
23/08/2016 03:36Đôi vợ chồng 18 năm chung sống với khỉ đột
Ông bà Thivilon ở Pháp nuôi nấng một con khỉ đột suốt 18 năm qua và đối xử với nó như con.
| Ông Pierre và bà Eliane Thivilon đã nuôi con khỉ đột Digit 18 năm. |
Ông Pierre và bà Eliane Thivilon, ở thành phố Lyon, kết hôn nhưng không có con. Họ quyết định nhận nuôi một con khỉ đột bị bỏ rơi từ khi nó còn nhỏ và đặt tên nó là Digit.
Theo Metro, lúc mới về nhà Thivilon, Digit chỉ nặng khoảng 2 kg. Nó được cho bú bình, dạy dỗ và huấn luyện cẩn thận.
Suốt hơn 10 năm nuôi Digit, ông bà Thivilon chưa bao giờ để con vật cưng một mình.
"Chúng tôi không thể để Digit qua đêm với bất cứ ai khác, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã không thể ra ngoài suốt 13 năm", ông Pierre nói trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài năm. "Chúng tôi không đi nghỉ, không đi đâu qua đêm. Chúng tôi cũng không đi xem phim, đi nhà hát hay ra ngoài ăn tối. Digit sẽ buồn nếu chúng tôi không có ở đây và nếu nó buồn thì chúng tôi cũng vậy".
Digit thậm chí từng ngủ chung giường với bố mẹ nuôi của mình cho đến khi trưởng thành.
|
|
| Digit được xem ông bà Thivilon xem như con. Ảnh: Reuters |
Hiện Digit đã phát triển rất nhanh chóng, trở thành một cô khỉ đột khổng lồ và không thể ngủ với hai vợ chồng Thivilon nữa.
Nó hiện sống trong chuồng riêng của mình bên cạnh ngôi nhà để có thể phát triển độc lập. Tuy nhiên, Digit vẫn cần bố mẹ nuôi hỗ trợ nhiều việc.
Gia đình Thivilon hiện có một vườn thú tư nhân ở gần nhà, gồm hơn một nghìn con vật như khỉ, vượn, báo tuyết, hổ, sư tử và 8 con khỉ đột khác được họ cứu từ một số vườn thú và rạp xiếc.
Theo Thảo Phan (VnExpress.net)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (56 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)
