-
Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong -
Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm -
Thót tim khoảnh khắc xe máy chở hai cô gái mất lái, tông "dính chặt" vào cửa nhà dân -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo -
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày -
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày
Chuyện lạ
11/06/2018 15:26Hòn đảo đông dân nhất thế giới: Chỉ gần bằng 2 sân bóng đá, người dân đi ngủ không cần khóa cửa
Santa Cruz del Islote là một hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển Cartagena, Colombia, cách thành phố Cartagena 2 giờ đi thuyền. Hòn đảo có diện tích vỏn vẹn chỉ khoảng 12.000 mét vuông, gần bằng 2 sân bóng đá, nhưng lại là nơi sinh sống của 18 gia đình với 97 hộ dân.
Dân số trung bình nơi đây là 700 người và con số này có thể tăng lên đến hơn 1.200 khi trẻ con đi học ở đất liền về đảo thăm gia đình. Mật độ dân số quá đông khiến Santa Cruz del Islote trở thành hòn đảo đông dân nhất thế giới.


Không gian chung duy nhất mà mọi người có thể tụ tập là khoảng sân có diện tích bằng nửa sân tennis. Những đứa trẻ đôi khi phải đi thuyền sang các hòn đảo khác để chơi đá bóng. Đất chật người đông đến nỗi Santa Cruz del Islote không có nghĩa trang để giải quyết vấn đề chôn cất. Vì vậy, người chết sẽ được vận chuyển đến hòn đảo khác để an táng.


Thu nhập của người dân trên đảo hầu hết đều dựa vào nghề đánh bắt cá, phục vụ các tuyến du lịch chạy ngang qua đảo hoặc chế biến hải sản cung cấp cho các khách sạn hạng sang khu vực lân cận. Khó khăn bậc nhất của người dân nơi đây chính là vấn đề điện nước và y tế. Hiện tại, trên đảo không có bất kỳ bác sĩ hay nhân viên y tế nào.
Người dân vẫn chưa được tiếp xúc với nguồn điện quốc gia, mọi sinh hoạt chủ yếu dựa vào những tấm thu năng lượng mặt trời và chiếc máy phát điện chạy 5 tiếng mỗi ngày. Tương tự, nguồn nước nơi đây cũng cực kỳ khan hiếm vì vận chuyển lên đảo bằng tàu hải quân Colombia ba tuần một lần.

Bên cạnh đó, rác thải và ô nhiễm môi trường cũng là vấn đề khiến chính phủ Columbia vô cùng quan ngại. Được biết, các nhà chức trách đã tiến hành ký kết với công ty xử lý rác thải, đưa vào thực tiễn những chương trình tái chế, bảo vệ môi trường cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống người dân trên đảo.
Dù cuộc sống còn nghèo và thiếu thốn nhưng người dân đảo Santa Cruz del Islote vẫn tận hưởng cuộc sống bình yên, vui vẻ mỗi ngày. Họ không lo lắng về tội phạm, bạo lực hay các xung đột vũ trang, hoàn toàn tách biệt khỏi tình hình chính trị phức tạp của Colombia.
Đảo không có cảnh sát, an ninh nơi đây tốt đến nỗi người dân cũng không cần phải khóa cửa nhà mỗi tối khi đi ngủ.

Mọi người nơi đây quen mặt nhau và gắn bó như một đại gia đình thật sự. Họ sẵn sàng hỗ trợ nhau trong cuộc sống, gia đình nào không có thức ăn có thể sang nhà hàng xóm để xin được “ăn chực”.
Chính vì sự thanh bình ấy mà hầu hết người dân trên đảo Santa Cruz del Islote đều không muốn rời đi. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, người trẻ bắt đầu tìm đường vào đất liền sinh sống để tìm kiếm công việc tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Trên đảo chỉ có duy nhất 1 ngôi trường với 80 em học sinh. Học sinh nơi đây được nhận xét là ngoan ngoãn và có tính kỷ luật hơn những khu vực khác. Đặc biệt, chúng rất tôn trọng và nghe lời người lớn tuổi.
Theo như lời ông Guillermo Candales, nhân viên an ninh được chính phủ cử đến để làm bảo vệ tại trường, trong suốt hàng chục năm công tác, ông chưa từng thấy xảy ra một vụ ẩu đả hay bạo lực nào giữa các em học sinh.
Truyền thuyết kể lại hơn 150 năm trước, một nhóm ngư dân trong một lần ra khơi để tìm nguồn cá mới đã phát hiện ra Santa Cruz del Islote. Khác với những hòn đảo xung quanh, nơi đây đón gió từ mọi phía khiến muỗi không thể sinh sôi.
Thế nên, họ quyết định dựng lều nghỉ lại. Đêm đó, mọi người đã có một giấc mơ bình yên. Trong giấc mơ ấy, họ thấy một cuộc sống mới của họ trên hòn đảo này. Từ sau đó, người ta bắt đầu kéo đến đây khai hoang và sinh sống.
Đến thăm Santa Cruz del Islote, du khách không thể nghỉ lại vì không có dịch vụ nhà nghỉ hay khách sạn. Thế nên, những chuyến thăm đảo chỉ kéo dài khoảng 90 phút nhưng đủ để khách du lịch có cái nhìn tổng quan về cuộc sống đầy màu sắc của người dân, nơi bản sắc văn hóa Nam Mỹ vẫn được giữ gìn và sự yên bình của hòn đảo khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.


Theo BK (Soha/Helino)
- Đâm vào ô tô tải đang đỗ, 3 thanh niên đi xe máy tử vong (1 giờ trước)
- Nghệ sĩ Lưu Hoan, giọng ca thể hiện "Hảo hán ca" kinh điển trong Thủy Hử qua đời ở tuổi 63 (1 giờ trước)
- Móng tay giòn yếu, dễ gãy: Cảnh báo từ cơ thể về 8 loại vitamin và vi chất đang suy giảm (2 giờ trước)
- Rolls-Royce trình làng siêu phẩm mui trần điện Nightingale, giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới (2 giờ trước)
- Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến thi lớp 10 chỉ còn 2 môn Toán, Văn (2 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng án treo (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới, mưa dông liên tiếp 3 ngày (2 giờ trước)
- Dự kiến lương tối thiểu là 5,7 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (2 giờ trước)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (2 giờ trước)