-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Chuyện lạ
26/01/2018 17:03Lạc đà bị loại khỏi cuộc thi nhan sắc vì... tiêm botox
Không phải con lạc đà nào cũng được may mắn sinh ra với hàng mi dài rậm, đôi môi trề quyến rũ và những cái bướu hoàn hảo trên lưng nên đôi khi chúng phải nhờ đến "dao kéo" để tân trang nhan sắc. Tuy nhiên, đây là điều cấm kỵ tại Lễ hội Lạc đà Quốc vương Abdulaziz, diễn ra gần thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi.
Vì vậy, 12 con lạc đà dự thi đã bị loại khỏi cuộc thi vì bị chủ tiêm cho chất botox. Chuyện gian lận cũng không có gì quá khó hiểu khi số tiền thưởng cho lễ hội kéo dài 28 ngày này lên tới 57 triệu USD, trong đó 31,8 triệu USD dành cho con đoạt giải nhất.
Mỗi năm, cuộc thi thu hút khoảng 30.000 ứng viên tham gia các hạng mục như "tay đua" lạc đà, "bé ngoan" lạc đà hay "hoa hậu" lạc đà. Vào năm 2017, ban tổ chức đã công bố một cuốn cẩm nang mới dành cho các ứng viên với quy định rõ ràng: "Những thí sinh bị phát hiện bơm môi, cạo hay nhuộm lông bất cứ phần nào trên cơ thể hoặc thay đổi vẻ đẹp tự nhiên đều không được phép tham dự".


"Người ta tiêm botox vào mũi, môi trên, môi dưới và cả hàm của lạc đà. Điều này giúp cho đầu của nó phồng lên và mọi người trầm trồ khen ngợi khi con lạc đà tiến vào" - ông Ali Al Mazrouei, con trai của một nhà gây giống hàng đầu ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nói.
Không chỉ tận dụng công nghệ làm đẹp, một số người còn tìm cách dùng thủ thuật "chay" để tân trang nhan sắc cho lạc đà, như "kéo môi". "Họ dùng tay kéo môi lạc đà mỗi ngày để làm nó dài hơn. Sau đó, họ còn tiêm các loại hoóc môn để làm cho chúng trông nở nang cơ bắp hơn. Mọi người đều muốn thắng cuộc" - ông Ali Obaid, người hướng dẫn của cuộc thi, cho biết.
Trả lời phỏng vấn hãng Reuters, trưởng ban giám khảo cuộc thi, ông Fawzan al-Madi, nói: "Lạc đà là biểu tượng của Ả Rập Saudi. Trước đây, chúng tôi bảo tồn chúng vì sự cần thiết, còn bây giờ là để tiêu khiển".
Những năm gần đây, hoàng gia Ả Rập Saudi đã nâng cấp lễ hội lạc đà thành một sự kiện đề cao các khía cạnh văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy cải cách xã hội.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (9 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (10 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (16 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (28 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (38 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (44 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (47 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (49 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (49 phút trước)




