Chuyện lạ
08/04/2018 09:09Lời khẩn cầu của cặp vợ chồng có hai con gái dính liền đầu
Hai bé song sinh Chiara và Charina Nortega, 7 tuổi, sống ở Roxas, Palawan, sinh ra đã bị dính liền đầu. Tình trạng khiến hai em luôn phải sống trong đau đớn và gặp khó khăn trong mọi hoạt động hằng ngày. Theo New York Post, cả hai thường xuyên phải làm việc song song, từ tắm rửa, ăn uống đến học hành.
Để giải thoát cho hai con, bố mẹ cặp song sinh đang nỗ lực gây quỹ, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để có tiền chi trả ca phẫu thuật tách rời cho hai bé, mặc dù họ biết rất có thể một trong hai con có thể không sống sót.
"Vợ chồng tôi đã đưa các con đi chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp. Hầu như các kết quả thăm khám đều nhận định việc tách rời Chiara và Charina đều rất rủi ro, bởi cả hai con đang có chung động mạch chủ", chị Sonia, 37 tuổi, nói. "Nhưng chúng tôi vẫn quyết định dù thế nào cũng cần phải tiến hành phẫu thuật. Tôi biết rất rõ có thể tôi sẽ mất đi một trong hai cô con gái của mình. Nhưng nếu một trong hai đứa được chữa khỏi và có cuộc sống bình thường thì sự hy sinh của đứa còn lại là hoàn toàn xứng đáng. Tôi rất lạc quan và tin tưởng vào những điều kỳ diệu trong khoa học".

Bà mẹ người Philippines cũng tiết lộ linh tính mách bảo cô rằng cả hai con chắc chắn đều sẽ sống qua ca phẫu thuật và sớm có được cuộc sống như bạn bè cùng trang lứa.
Theo ước tính, ca phẫu thuật sẽ tốn khoảng 119.000 USD (hơn 2,7 tỷ đồng) nhưng bố của Arnel hiện chỉ làm bán thời gian với thu nhập 7 USD một ngày.
"Tôi đang làm tất cả những gì trong khả năng của mình. Tôi làm việc nhiều ca để kiếm tiền chữa bệnh cho các con", anh Arnel, 47 tuổi, bố của cặp song sinh cho biết. "Nhưng nếu có làm ca suốt cuộc đời, tôi cũng sẽ chẳng thể kiếm đủ số tiền cần thiết. Tôi đang cầu xin bạn bè, người thân, thậm chí cả những người lạ giúp đỡ".
Trong khi Chiara và Charina bị dính liền thì ba người anh chị em còn lại đều khỏe mạnh.
Do Chiara sinh ra đã bị hở hàm ếch, không nói được nên Charina là người dịch lại cho em.

"Charina là một học sinh khá. Con bé rất thích học, biết chú ý và môn yêu thích của nó là toán. Cả hai chị em đều thích nghe đọc truyện", Sonia tự hào khoe. "Các con thích vẽ. Tuy cuộc sống này với chúng rất khó khăn nhưng tôi muốn nuôi dạy chúng như những đứa trẻ bình thường. Vợ chồng tôi đã nuôi các con bằng tình yêu thương vô bờ, sự chăm sóc và lắng nghe".
Sonia hiện hy vọng điều kỳ diệu sẽ lại xảy ra, bởi lúc mang thai, các bác sĩ từng dự đoán hai đứa bé sẽ chết trước khi sinh, tuy nhiên các bé đã trải qua 7 mùa sinh nhật.
"Các bác sĩ ở bệnh viện Medicare khi đó tuyên bố cặp song sinh đã chết trong bụng, thậm chí từ chối mổ đẻ cho tôi. Thế nhưng, chúa đã ban cho chúng tôi hai đứa con xinh xắn. Bản năng làm mẹ trong tôi mách bảo hai đứa sẽ sống sót trong ca phẫu thuật này, miễn chúng tôi có thể quyên đủ tiền", Sonia nói thêm.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Thông tin mới vụ Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT lừa đảo chiếm đoạt tài sản (18/07)
-
Đột quỵ "rất sợ" bài tập này: Cực dễ thực hiện, chỉ 10 phút/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (18/07)
-
Ngoại tình với nhân viên bị bắt tại trận, CEO công ty tỷ đô gửi tâm thư (18/07)
-
Mắng chửi, đòi thu tiền đỗ xe tại vỉa hè nhà tang lễ ở Hà Nội, người phụ nữ lập tức "lên phường" nộp phạt (18/07)
-
Cầu thủ U23 Việt Nam hứa mang Cúp vô địch Đông Nam Á về nước (18/07)
-
Dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 (18/07)
-
Công bố trọng tội hiếp dâm khiến Ngô Diệc Phàm vào "nhà đá" 13 năm và bị trục xuất khỏi Trung Quốc (18/07)
-
Tổn thất của Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột (18/07)
-
MU tăng giá Mbeumo lên 70 triệu bảng, "bom tấn" sắp nổ (18/07)
-
Á khoa khối C00 ở Thanh Hóa có mẹ làm ruộng, bố là công nhân (18/07)
Bài đọc nhiều




