-
“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
Chuyện lạ
01/04/2017 16:29Mang súng đi cướp, bị nữ nạn nhân ép làm nô lệ tình dục
Đây có lẽ là tên cướp đau khổ nhất thế giới khi không những không lấy được gì mà còn phải chấp nhận làm nô lệ tình dục trong suốt ba ngày kinh hoàng.
![]() |
Vào cuối ngày làm việc, khi các nhân viên tại salon tóc ở Meshchovsk, một thị trấn nhỏ bé của nước Nga, chuẩn bị đóng cửa ra về thì bỗng tên cướp Viktor Jasinski tay lăm lăm khẩu súng xông vào và đòi giao toàn bộ số tiền mà cửa tiệm thu được vào cả ngày hôm đó.
Các nhân viên và khách hàng đã vô cùng hoảng sợ và vội đồng ý theo yêu cầu của hắn. Tuy nhiên, khi chủ nhân của cửa hàng, Olga Zajac (28 tuổi), trao tiền cho tên cướp, cô đột nhiên tung cú đá chí mạng hạ gục gã sau đó kéo Viktor vào một căn phòng phía sau salon, trói hắn ta lại bằng dây điện của máy sấy tóc.
Tên cướp 32 tuổi không hề biết rằng cô chủ Olga Zajac có đai vàng Karate. Olga đã khóa tên cướp đen đủi trong đó rồi nói với mọi người rằng sẽ gọi cho cảnh sát. Nhưng thực tế thì mọi việc không diễn ra như vậy.
Olga dùng một cái còng sắt được bọc một lớp lông xù màu hồng để xích hắn vào máy sưởi. Cô lột sạch quần áo của tên trộm và trong 3 ngày tiếp theo, sử dụng hắn như một nô lệ tình dục bằng cách buộc hắn phải uống Viagra.
Tên trộm Viktor chỉ được thả sau khi Olga cho rằng hắn đã nhận được bài học đáng nhớ cho mình kèm theo lời nhắn: “Hãy biến khỏi tầm mắt của tôi”.
Viktor đi thẳng đến bệnh viện để điều trị những vết thương trên bộ phận sinh dục rồi nhanh chóng tới chỗ cảnh sát để khai báo. Y đã kể với họ về những những ngày kinh hoàng của mình trong căn phòng phía sau tiệm làm tóc, khi bị bắt làm con tin, còng tay và phải luôn trần truồng đồng thời không được ăn gì ngoài Viagra.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, cô chủ tiệm tóc tức giận nói: "Thật là một tên khốn. Đúng là chúng tôi đã có quan hệ với nhau vài lần nhưng tôi đã mua cho cho hắn quần jean mới, cho hắn ăn uống tử tế và thậm chí đã cho tới 1.000 rúp (khoảng 30 USD) khi hắn rời đi”.
Sau đó, cô đã viết đơn tố cáo Viktor với tội danh xông vào cửa hàng của mình để cướp của.
Cảnh sát cho biết, cả Olga và Viktor đều có thể phải đối mặt với án tù, một người bị kết án vì tội cưỡng hiếp, trong khi người kia với tội danh cướp có vũ trang.
Theo Huyền Anh (Dân Việt)








- “Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên (07:10)
- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (17 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (20 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (28 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (31 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (42 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (45 phút trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (58 phút trước)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (1 giờ trước)




