-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Chuyện lạ
06/01/2018 00:23Mẹ yêu cầu con trai trả lại gần 2 triệu USD tiền nuôi dưỡng
Hôm 2/1, tòa án ở Đài Loan đã quyết định tôn trọng bản hợp đồng giữa một bà mẹ và hai con trai, trong đó yêu cầu hai người con phải trả lại cho mẹ chi phí nuôi dưỡng, tờ Liberty đưa tin.

Lo sợ sẽ bị bỏ rơi khi già yếu mà lại không có nguồn hỗ trợ tài chính nào đáng kể, người mẹ họ Luo đã lên kế hoạch để phòng bị. Vào năm 1997, khi các con của Luo khoảng 20 tuổi, Luo đã lập văn bản quy định các điều khoản về "nợ hiếu thảo" cho các con của mình. Theo đó, khi mỗi người con mở phòng khám nha khoa độc lập, họ sẽ phải trả 60% lợi nhuận ròng trên thu nhập hàng tháng cho mẹ cho tới khi Lou nhận được một khoản tiền tổng cộng khoảng 1,7 triệu USD.
Được sinh ra trong gia đình ngành y giàu có, Luo lấy chồng từ khi còn trẻ. Cha mẹ bà đã mở một phòng khám nha khoa cho chồng của Luo làm cho tới khi cặp đôi ly thân vào năm 1990. Sau đó, khi họ ly hôn, Luo trở thành bà mẹ đơn thân, làm việc để nuôi cả hai con. Luo tuyên bố tại tòa rằng con trai út của bà đặc biệt khó nuôi vì thường xuyên bị bệnh. Luo đã thuê gia sư riêng và xây một phòng xông hơi tại nhà để tăng cường sức khỏe cho con.
Trong khi con trai của Luo chuẩn bị thi đại học, bà cũng chuẩn bị tất cả các bữa ăn và đồ ăn nhẹ cho con vào buổi tối. Tuy nhiên, theo Luo, các con trai của bà bắt đầu tỏ ra xa cách với mẹ dưới ảnh hưởng của bạn gái khi theo học trong trường nha khoa. Chúng sống riêng trong một căn hộ nơi có cả một người giúp việc do Luo thuê.
Nghi ngờ về lòng biết ơn của các con, Luo đã soạn thảo một hợp đồng đặt ra các nghĩa vụ hiếu thảo tối thiểu cho các con và hai con trai của Luo đều đồng ý. Mặc dù vậy, sau khi lấy được giấy chứng nhận và mở phòng khám nha khoa riêng, hai con trai của Luo lại không muốn hoàn thành các điều khoản của thỏa thuận. Vì vậy người mẹ đã kiện họ ra tòa.
Vừa qua, tòa án Tối cao của Đài Loan đã công nhận thỏa thuận của Luo và yêu cầu hai con của bà phải thực hiện đầy đủ vì cho rằng cả hai đều đã là người lớn khi ký kết và việc hành nghề nha sĩ đủ để họ trả tiền cho mẹ.
Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (14:41)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (14:38)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (51 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (52 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (52 phút trước)