-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Chuyện lạ
15/11/2016 21:21Một phụ nữ chết tức tưởi chỉ vì tin vào liệu pháp... tát để chữa bệnh
Cảnh sát hiện đã bắt giữ ba đối tượng tình nghi có liên quan đến cái chết đáng ngờ của bà Danielle. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: “Chúng tôi hiện đang điều tra cái chết của nạn nhân. Ca tử vong này rất đáng ngờ. Đã có 3 người – một phụ nữ 64 tuổi, hai người đàn ông, 51 và 53 tuổi, bị tình nghi giết người”.
![]() |
Bà Danielle tử vong vì tiểu đường sau khi áp dụng phương pháp tự tát. |
Theo báo cáo điều tra, bà Danielle đã tham gia một khóa học chữa bệnh trị giá 750 bảng (hơn 20 triệu đồng) do Hongchi Xiao, một thầy lang đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc, giảng dạy. Ông Xiao cho rằng, các loại bệnh do “độc trong cơ thể sinh ra”. Chỉ cần người bệnh tự tát mình thật đau trong thời gian dài là sẽ tống hết chất độc ra ngoài. Kỹ thuật đó gọi là Paida-Lajin, thường kết hợp với ăn chay.
Trước đây, Xiao từng bị điều tra vì có tình nghi liên quan đến cái chết của cậu bé 7 tuổi bị tiểu đường tại Sydney. Còn tại Đài Loan, Xiao bị phạt vì truyền bá mê tín dị đoan.
Quản lý khách sạn Cleeve House cho biết nạn nhân, bà Danielle tử vong trong khi ngủ và được bạn cùng phòng, người cũng tham gia khóa chữa bệnh, phát hiện ra.
Hồi tháng 7, bà Danielle tham gia buổi tát “Paida” đầu tiên. Bà chia sẻ trên blog rằng cơ thể bị thương nhẹ, có nhiều vết bầm màu xanh mà theo lời của Xiao là “máu độc” đang phát tiết ra ngoài.
![]() |
Chủ nhân phương pháp tự tát Xiao. |
Ngày hôm sau, bà phải tham gia “Lajin” – nằm trên ghế, khoảng 2 phút. Khi đó, cơ thể bà vô cùng đau đớn. Hai ngày tiếp theo, bà Danielle ngừng dùng insulin, loại hormone quan trọng bậc nhất dành cho bệnh nhân tiểu đường giúp cân bằng nồng độ đường trong máu. Khi nồng độ đường tăng cao, bà lại tiêm insulin tiếp. Việc điều trị hai phương pháp đứt quãng kéo dài cho đến ngày bà qua đời.
Con trai bà Danielle, Matthew cho rằng việc đi học khóa "tự tát" là sai lầm chết người của mẹ mình: “Nếu không theo khóa học này, mẹ tôi chắc chắn vẫn còn sống”.
Theo Vân Anh (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)








- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (08:45)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (08:40)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (08:39)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (08:37)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (08:34)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (08:28)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)




