-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Chuyện lạ
07/08/2018 23:02Mua vé riêng cho đàn cello, cô gái Trung Quốc vẫn bị đuổi khỏi máy bay vì 'đàn quá to, có thể gây nguy hiểm'
Trong chuyến bay từ Miami đến Chicago, một sinh viên ngành nhạc người Trung Quốc đã bị hãng American Airlines đuổi ra khỏi máy bay vì mang theo cây đàn cello của mình lên khoang bay, dù cô đã mua riêng vé cho chiếc đàn, thậm chí còn hỏi rõ thông tin và nhận được sự đồng ý của hãng hàng không trước khi làm vậy.
Vào ngày xảy ra sự việc, cô Hồ - nữ sinh viên nói trên đã đến sân bay và làm mọi thủ tục như bình thường. Ngay cả khi đi qua các cổng kiểm tra an ninh, cũng không có bất cứ nhân viên sân bay nào nói về việc cô không được phép mang theo chiếc đàn cello trị giá $30.000 của mình lên máy bay. Trong lúc chờ đợi, tiếp viên thậm chí còn đưa thêm dây an toàn để đảm bảo cô Hồ có thể thắt chặt chiếc đàn trên ghế hành khách. Chỉ đến tận khi máy bay chuẩn bị cất cánh, cô Hồ mới đột nhiên bị mời ra khỏi máy bay với lý do chiếc đàn của cô quá to và sẽ gây nguy hiểm cho chuyến bay.
Cô Hồ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì mình đã từng bay chặng đường này trên chính hãng hàng không này vào hồi tháng 6 mà không gặp bất kỳ rắc rối nào với việc mang theo cây đàn cello lên máy bay. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô Hồ vẫn chấp nhận rời khỏi máy bay theo yêu cầu của các tiếp viên. Thế nhưng sự việc lại trở nên phức tạp hơn khi trên đường đi ra, chiếc đàn của cô đã vô tình đụng phải 1 vị phi công và ông này ngay lập tức cáo buộc chính hành động này của cô đã khiến ông ta bị chảy máu. Cô Hồ đã giơ điện thoại lên để chụp lại ảnh của vị phi công và nhận được lời đáp trả: "Đây chính là lý do vì sao chúng tôi phải đuổi cô ta ra khỏi máy bay".
Ngay khi rời khỏi máy bay, 3 sĩ quan cảnh sát đã được điều đến để "hộ tống" cô Hồ với lý do cô đã "không cư xử đúng mực". Nhân viên hãng hàng không cho biết, theo luật của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (Federal Aviation Administration - FFA), cô Hồ buộc phải mua vé máy bay hạng nhất hoặc hạng thương gia mới có thể trở về Chicago cùng cây đàn. Tuy nhiên trên thực tế, trong luật của FFA quy định hành khách được phép mang các nhạc cụ cồng kềnh lên máy bay khi đã mua thêm vé riêng cho chúng.
Toàn bộ sự việc này đã được chồng của cô Hồ đăng tải lên Facebook cá nhân để đòi lại công bằng cho vợ. Anh yêu cầu hãng hàng không này phải gửi lời xin lỗi đến vợ mình vì đã cư xử thô lỗ và đuổi cô ấy ra khỏi máy bay sai quy định. Anh cho biết thêm, lý do thực sự mà hãng bay này đuổi vợ mình ra là do máy bay đã bị quá tải bởi đi cùng chuyến bay này cùng cô Hồ còn có 1 người bạn nữa không bị đuổi ra ngoài. Cô này cho hay, ngay khi bạn mình bị đuổi đi, có 2 vị hành khách khác đã được đưa vào ngồi chỗ của cô Hồ và cây đàn.
Trước áp lực dư luận, hãng American Airlines đã phải lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng đây là "một sự hiểu lầm". Họ tiếp tục bao biện rằng hãng hàng không sau đó đã đặt cho cô Hồ chuyến bay mới vào sáng hôm sau, đồng thời cung cấp đầy đủ chỗ nghỉ và bữa ăn cho cô trong thời gian chờ đợi tại Miami.
Hiện tại, cô Hồ đã trở về Chicago an toàn cùng cây đàn của mình, tuy nhiên cô cho biết mình cảm thấy rất mệt mỏi và lo lắng cho các chuyến đi tiếp theo.
"Chẳng biết được lúc nào tôi sẽ lại bị tống cổ như vậy nữa đây", cô Hồ than thở.
Theo Mây (Helino)
- Góc camera khác vụ cựu cán bộ thuế bị ám sát với 5 phát súng ở Đắk Lắk, sự kỳ lạ của những người có mặt (34 phút trước)
- Hương Liên "Kim Tae Hee Việt Nam" gây sốt khi vừa tốt nghiệp đại học vừa làm dâu hào môn (1 giờ trước)
- Hoàn lưu bão Maysak đe dọa gây mưa ngập kỷ lục, sạt lở nghiêm trọng tại Đông Bắc Bộ (1 giờ trước)
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (2 giờ trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (2 giờ trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (3 giờ trước)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (3 giờ trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (3 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (3 giờ trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (3 giờ trước)