-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Chuyện lạ
04/12/2016 09:23Mỹ: Thấy động trên gác, kiểm tra thấy cháu chết đã 2 năm
![]() |
Bà Zanobia Richmond, 65 tuổi từ thành phố Erie, bang Pennsylvania, Mỹ đang ở nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng động lớn trên gác mái. Bà vội lên kiểm tra xem chuyện gì xảy ra.
Bà Richmond vô cùng hoảng sợ khi phát hiện xác của cháu trai Dyquain Rogers đã phân hủy và bốc mùi trên gác mái. Rogers biến mất đột ngột từ ngày 1.11.2014 và không ai biết người thanh niên đi đâu.
Xác chết phân hủy đã rơi xuống sàn và gây ra tiếng động mạnh. Kênh WICU 12 của thành phố Erie cho biết đây chính là xác của người cháu xấu số.
![]() |
Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể Rogers. |
Carol Rogers, mẹ của thanh niên mất tích, trả lời trên truyền hình: “Tôi phải tự nhủ rằng thằng bé đã rời khỏi Erie và đi đâu đó thật xa”. Khi mất tích vào năm 2014, Rogers mới 21 tuổi.
Theo kế hoạch, Rogers phải có mặt ở chỗ làm vào ngày 1.11.2014 nhưng không ai thấy cậu đến. Gia đình, bạn bè vẫn tìm thấy điện thoại, ví và laptop của Rogers ở nhà.
Dòng trạng thái cuối cùng trên Facebook cho thấy Rogers đang buồn chán. Ngày 31.10.2014, Rogers viết: “Tôi đang hứng chịu sự xui xẻo lớn nhất từ trước tới giờ”. Ngày hôm sau, Rogers biến mất không dấu vết.
Trước thời điểm biến mất 2 tuần, Rogers từng chia sẻ trên mạng xã hội: “Mọi người cư xử quá kì lạ và đó là lí do tôi phải tự cứu mình”. Sau khi Rogers mất tích, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có manh mối. Cảnh sát cũng được mời vào cuộc nhưng bức màn bí ẩn vẫn hiện hữu.
![]() |
Mẹ của Rogers không tin con trai mình tự sát. |
Trung úy Julie Kemling nói: “Đây là một trong những vụ việc bí ẩn nhất ở thành phố Erie”. Cơ quan chức năng nói rằng Rogers đã tự sát nhưng vụ điều tra vẫn tiếp tục.
Gia đình Rogers không tin rằng con trai mình tự sát và muốn một câu trả lời rõ ràng hơn.
Theo Quang Minh (Dân Việt)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (43 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (46 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)




