-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Chuyện lạ
09/09/2018 08:41Người chết nhưng vẫn thắng cử: chuyện có 1-0-2 trên đất Mỹ!
1. Gary Ernst
Vào năm 2016, Gary Ernst dù đã qua đời nhưng vẫn được bầu làm thủ quỹ của Oceanside, California. Các cử tri và thành viên hội đồng thành phố đều biết rằng Ernst đã chết nhưng vẫn bỏ phiếu cho anh ta vì họ không muốn đối thủ của ông là Nadine Scott thắng cử.
Sau cái chết của Ernst, một ủy viên hội đồng, Jerry Kern, kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Ernst để Kern có thể chọn một người khác thay thế sau cuộc bầu cử. Còn Nadine Scott thì thông báo cho các cử tri tiềm năng rằng Ernst đã chết và yêu cầu họ bỏ phiếu cho cô ấy vì cô là ứng cử viên duy nhất.

Cô đã thua cuộc bầu cử sau khi thu được 15.500 phiếu bầu, thua Ernst với 17.659 phiếu bầu. Mặc dù thua cuộc, Scott vẫn yêu cầu đảm nhiệm vị trí thủ quỹ của thành phố. Hội đồng thành phố từ chối và bổ nhiệm Rafe Edward Trickey Jr. vào vị trí thủ quỹ.
2. Hale Boggs And Nick Begich
Vào ngày 16 tháng 10 năm 1972, chiếc máy bay Cessna 310 bị mất tích khi bay từ Anchorage đến Juneau, Alaska. Trên chuyến bay là năm người đàn ông, bao gồm Democrats Hale Boggs và Nick Begich. Cả hai đang phục vụ tại Hạ viện Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Boggs là lãnh đạo hạ viện, còn Begich là một trong những đại diện của Alaska. Cả hai đều đang trong cuộc tái tranh cử.
Sau vụ mất tích, một cuộc tìm kiếm lớn được triển khai. 90 máy bay dân sự và quân sự bay với tổng số hơn 3,600 giờ trên 842.000 km2 trong 39 ngày để tìm kiếm những dấu tích còn sót lại của chiếc máy bay. Đây là hoạt động tìm kiếm cứu nạn lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vào thời điểm đó, nhưng đáng buồn thay, chiếc máy bay đã vĩnh viễn mất tích vào ngày 16 định mệnh ấy.

Từ đó, Quốc hội yêu cầu tất cả các máy bay hoạt động ở Mỹ phải được trang bị máy phát định vị khẩn cấp. Cái chết của Boggs đã sinh ra thuyết âm mưu rằng anh ta là thành viên của Ủy ban Warren và được giao nhiệm vụ điều tra vụ ám sát John F. Kennedy. Một số lại cho rằng Boggs đã bị giết để ngăn anh ta tiết lộ sự thật. Song dù thế nào, Boggs và Begich vẫn tái cử dù đã qua đời.
Vợ của Boggs, Lindy, đã thắng một cuộc bầu cử đặc biệt để thay thế anh ta và giành chiến thắng ở các cuộc bầu cử khác cho đến năm 1991. Don Young, một đối thủ của đảng Cộng hòa và Begich, đã thắng cuộc bầu cử đặc biệt để thay thế Begich và tất cả những cuộc bầu cử tiếp theo cho đến năm 2008.
3. Carl Robin Geary
Năm 2010, Carl Robin Geary được bầu làm thị trưởng thành phố Tracy, Tennessee. Nhưng trước cuộc bầu cử, ông đã chết bất đắc kì tử vì một cơn đau tim quái ác. Các cử tri đểu biết Geary đã qua đời, nhưng họ vẫn bầu cho ông vì không muốn thị trưởng đương nhiệm là Barbara Brock được tại vị. Barbara chỉ có 85 phiếu, trong khi có tận 268 người bầu cho Gear.

4. Patsy Mink
Năm 2002, Patsy Mink tại Hawaii tái ứng cử để giữ lại ghế của mình tại Hạ viện Hoa Kỳ. Thật không may, bà đã mất vì bệnh viêm phổi năm tuần trước thời khắc quan trọng. Nếu còn sống, chiến thắng này sẽ là lần thứ 14 bà đại diện cho Hawaii trong Hạ viện.

Một thành viên đảng Dân chủ, Mink đã chiếm 56% số phiếu để đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa của mình. Nếu bà qua đời hai ngày trước đó, họ đã được phép hợp pháp để thay thế vào phút chót. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra.
5. Bill Nojay
Bill Nojay là thành viên của Quốc hội Tiểu bang New York và đang trên đường băng để tái đắc cử, thế nhưng ông lại tự tử vào năm 2016. Điều này không thay đổi sự thật rằng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở khu vực của mình.
Động cơ chính xác cho việc tự tử của Nojay vẫn còn là ẩn số, nhưng ông đã phải đối mặt với những cáo buộc gian lận ở Campuchia và nằm trong sự điều tra của FBI vào thời điểm đó. Trong ngày định mệnh ấy, ông lái xe đến nghĩa trang của gia đình mình ở Rochester và tự kết liễu đời mình bằng một phát súng khi một sĩ quan cảnh sát đến.

Ở Campuchia xa xôi, ông đã bị xét xử sau khi dính líu với hai người đàn ông vô danh vì đã lừa gạt một nhà đầu số tiền 1 triệu đô-la (23 tỉ VNĐ) trong một hợp đồng. Đảng Cộng hòa không hề bị lung lay cái chết của Nojay và yêu cầu cử tri bỏ phiếu cho ông để họ có thể chọn ra một người thay thế sau đó.
6. Charles Beasley, Janice Canham
Vào năm 2012, Charles Beasley đã thắng cử trong một cuộc bầu cử ở quận hạt Bibb County, Alabama. Ông ta có 52% phiếu bầu để đánh bại đối thủ của mình, Walter Sansing, người nắm giữ 48% còn lại.
Nhưng đáng buồn thay, Beasley qua đời vào hai tuần trước đó. Tên của ông chỉ còn lại trên lá phiếu vì luật tiểu bang Alabama quy định rằng lá phiếu không thể thay đổi sau khi nó được in ra.

Beasley không phải là người đã chết đầu tiên thắng cuộc bầu cử ở Alabama năm đó. Vào ngày 30 tháng 7, một người phụ nữ đã qua đời tên Janice Canham được tái đắc cử làm thị trưởng cho Jacksons 'Gap. Canham có 128 phiếu so với ứng cử viên Michael Crouch. Rõ ràng, Jacksons 'Gap là một thị trấn nhỏ. Điều này cũng có nghĩa là hầu hết các cử tri có thể biết nhau và biết rằng Canham đã chết. Tại sao họ lại không bỏ phiếu cho Crouch?
Theo Trí Dũng (Helino)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




