-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
-
5 nữ chính cổ trang Hoa ngữ được yêu thích nhất: Ai cũng mạnh mẽ, giỏi giang và đầy khí chất
-
Xe đầu kéo container cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Chuyện lạ
11/01/2017 15:59Người đàn ông mù bị cắt phúc lợi vì... không chịu đọc thư
Một người đàn ông mù 60 tuổi sống tại Anh đã rất sốc sau khi chính phủ quyết định cắt khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật mà ông đang được hưởng vì ông... không chịu đọc bức thư mà chính quyền gửi đến cho ông.
Ông Alan phát hiện mình bị mắc chứng bệnh này và không thể nhìn thấy đường từ cách đây 10 năm. Từ thời điểm đó cho đến nay, hàng tháng ông Alan nhận được khoản trợ cấp dành cho người thất nghiệp với trị giá 500 USD mỗi tháng.
![]() |
Ông Alan bị mù và không thể làm việc suốt 10 năm qua |
Mới đây, Sở Việc làm và Trợ cấp Anh đã gửi một bức thư đến nhà của ông Alan để triệu tập ông đến văn phòng của họ để trải qua một cuộc đánh giá mới về khả năng làm việc của ông để xem xét có tiếp tục được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp hay không.
Tuy nhiên vì bị mù, ông Alan không đọc được bức thư gửi đến cho mình và do vậy ông đã không trình diện tại Sở Việc làm và Trợ cấp như được yêu cầu. Vì lý do đó cơ quan này đã quyết định cắt khoản trợ cấp mà ông đang được hưởng.
Anh trai của ông Alan, Terry Moody, 65 tuổi, người hiện đang chăm sốc ông Alan, đã liên hệ với Sở Việc làm và Trợ cấp, nêu lý do em trai của mình đã không biết về bức thư được gửi đến và xin được nhận lại khoản trợ cấp nhưng đã bị từ chối.
“Tôi không thể tin được họ làm điều này, thật là không có trái tim. Cậu ấy đã bị mù suốt 10 năm và không thể làm việc, cậu ấy cần khoản trợ cấp”, ông Terry Moody chia sẻ. “Tôi đã xin họ xem xét nhưng họ đã từ chối. Tôi sẽ quyết kháng cáo đến cùng”.
Về phần mình, Sở Việc làm và Trợ cấp đã từ chối đề nghị xem xét của anh em ông Moody với lý do mọi người dân không thể làm việc cần phải được đánh giá về khả năng làm việc để đảm bảo những khoản phúc lợi được chia sẻ một cách hợp lý và không bỏ sót ai.
![]() |
Ông Alan và anh trai Terry, người đang chăm sóc cho ông từ khi ông bị mù |
“Đánh giá năng lực làm việc đảm bảo rằng mọi người sẽ có được đúng mức hỗ trợ mà họ cần, chứ không phải chỉ dựa trên những thông tin về giấy tờ như trước đây”, một phát ngôn viên của Sở Việc làm và Trợ cấp cho biết.
Tuy nhiên sau khi truyền thông đăng tải câu chuyện, nhiều người đã cho rằng Sở Việc làm và Trợ cấp đã quá cứng nhắc trong sự việc này khi mà với một người đàn ông mù suốt 10 năm qua thì liệu khả năng làm việc của người đó có thực sự cần phải đánh giá lại hay không?
Theo Nhi Nguyễn (Dân Trí)








- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (10:52)
- Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi (10:44)
- Toxic đến độ nói đọc sách ở quán cà phê là 100% "làm màu" thì chịu đấy! (10:41)
- Gần 1 tỷ bản ghi bị đánh cắp, Salesforce vẫn "không lung lay" trước tin tặc (10:40)
- Harry Maguire giảm lương để ký hợp đồng mới với MU (10:34)
- Ông Trump và hành trình không ngừng tìm kiếm vinh quang Nobel Hòa bình (10:27)
- Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập (10:20)
- Thê thảm mỹ nhân showbiz bị tình cũ lừa chụp ảnh khỏa thân rồi phát tán để lại hậu quả khôn lường (10:13)
- Quảng Tây (Trung Quốc) nâng cảnh báo lũ lên mức gần cao nhất (10:10)
- Diện mạo thị trường xe máy điện Việt (10:02)




