Chuyện lạ
09/08/2016 09:06Người đàn ông Mỹ chết bí ẩn cùng 70 con rắn trong nhà
![]() |
Một người đàn ông đã được phát hiện chết tại gia ở đại lộ Merida, cảnh sát bang Texas thông tin. Thông tin ban đầu cho rằng người đàn ông chết vì bệnh tuy nhiên chưa được kiểm chứng.
“Rắn không bị thả lung tung trong nhà”, sĩ quan Tamara Pena trả lời trong một bức thư điện tử gửi truyền thông hôm 8.8. “Gia đình đã tới và xử lý 70 con rắn”, Pena nói.
Cảnh sát cho biết nạn nhân là ông David Blody, 66 tuổi. Những con rắn được nuôi nhốt trong lồng và không bò lung tung trong nhà. Báo địa phương cho biết cảnh sát nhận được thông tin về một người thiệt mạng lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 8/8.
![]() |
Người đàn ông trước đây là nhân viên vườn thú, chuyên chăm sóc động vật bò sát. |
Một người bạn của ông Blody đã gọi cảnh sát khi thấy dấu hiệu bất thường. Những nhân viên của đơn vị kiểm soát động vật hoang dã cũng có mặt cùng cảnh sát. Phát ngôn viên vườn thú Alexis Wilson cho biết ông Blody là nhân viên chăm sóc bò sát từ năm 1980 đến đầu 1990.
Theo Quang Minh (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Nhật Bản xảy ra động đất 5,4 độ Richter đầu ngày 5/7: Người dân mất ngủ suốt đêm, nhiều người tính toán rời khỏi đảo (05/07)
-
Vượt ải Palmeiras, Chelsea đoạt vé bán kết FIFA Club World Cup (05/07)
-
Một mặt hàng "ngon bổ rẻ" của Việt Nam được Thái Lan, Hàn Quốc cực kỳ ưa chuộng: Xuất khẩu tăng phi mã kể từ đầu năm, nhu cầu tăng mạnh từ Á đến Âu (05/07)
-
Sắp xảy ra ngày ngắn nhất trong lịch sử Trái Đất (05/07)
-
34 tỉnh, thành phải kiểm kê đất đai sau sắp xếp (05/07)
-
Tóc Tiên tiếp tục khoá mạng xã hội sau hàng loạt dấu hiệu bất ổn (05/07)
-
Ca cấp cứu đặc biệt cho nam du khách người nước ngoài bất tỉnh trên đường do ngộ độc bóng cười (05/07)
-
Chưa từng có: iPhone đồng loạt giảm giá nhờ thuế VAT, đây có phải lúc 'xuống tiền'? (05/07)
-
Audi Q6 e-tron ra mắt Việt Nam: Giá 3,199 tỷ đồng, đèn LED tùy biến lần đầu xuất hiện, chạy 583km/sạc, sạc 2 năm không tốn tiền (05/07)
-
Tài xế đột quỵ trên cao tốc được CSGT cấp cứu qua 'cửa tử' (05/07)
Bài đọc nhiều




