-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Chuyện lạ
07/12/2017 21:40Người đàn ông phải uống 20 lít nước một ngày để giữ mạng sống

Marc Wübbenhorst, 35 tuổi, hiện làm kiến trúc sư, mắc bệnh đái tháo nhạt (Diabetes insipidus), khiến anh thường xuyên bị khát nước và bài tiết lượng nước tiểu quá mức trong thời gian ngắn. Nếu ngừng uống nước, cơ thể Marc sẽ khô dần và anh có thể chết vì khát chỉ sau vài giờ.
Marc không cảm thấy đã khát sau khi uống một hay hai cốc nước như người bình thường. Cơ thể anh không giữ được nước do thận gần như bài tiết tất cả phần chất lỏng mà anh nạp vào. Chàng kiến trúc sư phải uống nước một tiếng một lần, nếu không anh sẽ có các biểu hiện như mất nước, môi nứt nẻ, chóng mặt và ảo giác. Đây là những triệu chứng mà người trưởng thành gặp phải sau 2 hay 3 ngày bị thiếu nước.
Mặc dù bệnh đái tháo nhạt có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nào trong đời, Marc mắc chứng bệnh này ngay từ khi mới sinh. Hồi nhỏ, anh kiểm soát tình trạng rất tốt, có nhiều bạn bè và luôn cố gắng để có một cuộc sống như người bình thường. Tuy nhiên, khi bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, Marc rơi vào tình trạng trầm cảm nặng.
"Tôi giống như kiểu bị trầm cảm vì kiệt sức. Lúc ấy tôi không muốn đến nhà trẻ, cũng không muốn vẽ hay đi xem rước đèn lồng nữa", anh nói.
Một ngày của Marc Wübbenhorst bắt đầu bằng một chai nước lớn, nhưng chỉ được một lúc sau anh đã phải đi vệ sinh. Tình trạng này khó khăn hơn vào ban đêm. Chàng kiến trúc sư thừa nhận anh chưa bao giờ ngủ được quá hai tiếng liên tục trong cuộc đời. Marc thường xuyên thức giấc vì khát và đi tiểu. Một ngày anh phải uống 20 lít nước và đi vệ sinh đến 50 lần.
Marc luôn phải cân nhắc đến bệnh tình của mình khi lập kế hoạch cho công việc hay ra ngoài vui chơi trong thời gian rảnh rỗi. Anh thường khó lòng chủ động sắp xếp nếu phải đi chuyến bay dài bởi anh không biết làm sao nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp.
Marc chia sẻ có lần căn bệnh đái tháo nhạt suýt chút nữa khiến anh mất mạng. Hôm đó, Marc có một ngày làm việc dài ở văn phòng, khi lên tàu điện về nhà vào khoảng 22h10, anh không mang theo chai nước nào.
Đoạn đường về nhà không quá xa nên không có gì phải lo lắng, nhưng hôm đó, tàu đột nhiên bị hỏng, khiến anh phải chịu cảnh thiếu nước dài hơn dự định. Khi vừa tới ga Jahnplatz ở Bielefeld, Marc đã có những biểu hiện mất nước nghiêm trọng. Anh không thể định hướng được đường đi và bị nhầm lẫn. May mắn là một người bạn thân của Marc vô tình có mặt ở ga, mang nước cho anh, giúp anh thoát khỏi tình huống nguy kịch.
Tuy căn bệnh lạ khiến Marc nhiều lần bất tiện nhưng anh luôn cố gắng để cuộc sống thêm ý nghĩa khi thường xuyên tham gia các dự án giúp đỡ cộng đồng.
Theo Tổ chức Y tế My Virtual, bệnh đái tháo nhạt (Diabetes insipidus) xảy ra với tỷ lệ 1/25.000.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




