Chuyện lạ

Người già nhất thế giới qua đời sau 5 ngày nhận kỷ lục

Cụ Gertrude Weaver, người vừa được công nhận là già nhất thế giới cách đây 5 ngày, đã qua đời hôm qua ở tuổi 116 vì tuổi già.

Cụ Gertrude Weaver, người vừa được công nhận là già nhất thế giới cách đây 5 ngày, đã qua đời hôm qua ở tuổi 116 vì tuổi già.  

Cụ Gertrude Weaver. Ảnh: Mirror

 
Cụ Gertrude Weaver qua đời tại nhà dưỡng lão ở bang Arkansas, Mỹ, sau khi được công nhận là người già nhất thế giới hôm 1/4. Cụ chào đời ngày 4/7/1988 ở bang Arkansas, gần biên giới bang Texas, và là một người giúp việc.

Giới chức tại nhà dưỡng lão nơi cụ qua đời cho hay cụ đã rất vui khi đọc những bài báo viết về việc mình trở thành người già nhất thế giới.

Kath Langley, nhân viên hành chính tại Trung tâm Y tế và Phục hồi chức năng Silver Oaks ở Camden, Arkansas, nói: "Chúng tôi rất buồn trước sự ra đi này".

Cụ Weaver là một trong 4 người còn sống có giấy khai sinh xác nhận họ đều được sinh ra trước năm 1900. Cụ chia sẻ bí quyết sống lâu của mình là đối xử tốt với mọi người. Cụ được thừa hưởng danh hiệu "người già nhất thế giới" sau khi cụ bà Misao Okawa từ trần hôm 1/4.

Người tiếp theo trở thành người già nhất thế giới hiện tại là cụ Jeralean Talley, một phụ nữ đang sống ở Inkster, ngoại ô Detroit, bang Michigan. Cụ sinh ngày 23/5/1989 và sẽ bước sang tuổi 116 vào tháng tới. Cụ bà này từng tiết lộ bí quyết sống lâu trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái rằng: "Đó là nhờ có Chúa. Mọi điều đều trong tay ngài".

Thậm chí đến năm 104 tuổi, cụ Talley vẫn còn chơi bowling. Cụ không bao giờ hút thuốc hay uống rượu. Ca phẫu thuật duy nhất cụ từng trải qua là cắt amidan.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)