-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Chuyện lạ
18/06/2018 16:07Nhật Bản: 'Người chết' trở về gõ cửa nhà sau một năm an táng
Hãy tưởng tượng bạn làm tang lễ cho người chồng của mình, sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể chồng trên một con sông.
Bạn trải qua lễ an táng và xây dựng lại cuộc sống một cách khó khăn. Để rồi 11 tháng sau, người chồng lẽ ra đã chết đó lại có mặt ngay ở cửa ra vào.
Đó là những gì xảy ra với người phụ nữ Nhật Bản. Tháng 6.2017, cô tiếp nhận thi thể của một người đàn ông, được cho là chồng mình. Người chồng được “tìm thấy trong tình trạng đã chết trên sông Edo, phía đông Tokyo”.
Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã giám định xác chết, cho rằng đây là người đàn ông ngoài 40, mất tích ở khu phố Tokyo, sau 3 ngày được gia đình thông báo mất tích.
Cảnh sát bàn giao thi thể này cho gia đình người phụ nữ, khẳng định đó chính là chồng cô, báo Nhật Mainichi đưa tin.
Hồi đầu tháng này, người chồng lại bất ngờ trở về. Trả lời họp báo ngày 13.6, cảnh sát không tiết lộ người chồng đã ở đâu hay anh ta đã làm gì trong suốt gần một năm.
Cảnh sát đã công khai xin lỗi gia đình, theo tờ Mainichi. “Vụ việc này rất đáng tiếc. Chúng tôi sẽ cố gắng không để trường hợp tương tự xảy ra”.
Cảnh sát Tokyo nói thi thể người chết thật ra là một người đàn ông mất tích khác ở độ tuổi ngoài 30. Các nhà điều tra đã nhầm lẫn vì hai người mất tích đều có cùng độ tuổi và chiều cao.
Xác chết không có dấu hiệu liên quan đến tội ác được trả về cho gia đình sau khi nhận dạng bằng mắt thường, mà không kiểm tra thêm, báo Nhật cho biết.
Cảnh sát Nhật đã phát hiện danh tính của xác chết và sẽ bàn giao hài cốt cho gia đình thực sự của người này.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)