-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Chuyện lạ
20/04/2018 22:02Những chiếc 'của quý' mang may mắn ở Bhutan
Tại Bhutan, không khó để du khách nhìn thấy hình dáng của một chiếc dương vật. Nó xuất hiện nhan nhản trên tường nhà người dân, tu viện, trên dây đeo cổ và các món đồ lưu niệm trong mọi cửa hàng.

Theo New York Times, "của quý" của đàn ông ở Bhutan được coi như một tấm bùa hộ mệnh, một thứ phước lành. Người ta đeo những chiếc dương vật nhỏ làm từ gỗ lên người hay vẽ lên tường nhà với mục đích xua đuổi tà ma, cầu mong sự ban phước về sinh sản.
"Tôi không chỉ nhìn thấy dương vật ở mọi nơi, từ làng quê tới thành thị mà còn bị cuốn hút bởi câu chuyện phía sau tính biểu tượng của nó", Karma Choden, tác giả cuốn sách xuất bản năm 2014 Dương vật: Sự thông thái điên rồ của người Bhutan, chia sẻ.
Người Bhutan tin rằng, dương vật là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở. Đức tin này được bắt nguồn từ thế kỷ 15. Khi đó, một cao tăng Phật giáo nhánh Kim cương thừa là Drukpa Kunley (còn có tên gọi khác là Thánh Điên) xuất hiện ở Bhutan.
Thánh Điên được biết đến là một khất sĩ, thích uống rượu và chinh phục phụ nữ. Ông là người đã truyền bá nhánh Phật giáo không chấp nệ và có cách nhìn nhận phi chính thống về cuộc đời. Kunley từng có câu nói nổi tiếng được hậu thế truyền lại: "Rượu ngon nằm ở cuối hũ, hạnh phúc nằm ở dưới rốn".
Dù vậy, người dân Bhutan rất tôn sùng và coi ông là Thánh tăng. Nhiều phụ nữ và các cô gái đồng trinh thường tìm cách dâng hiến cho ông để được ban phước lành, sự may mắn. Chính vì điều này, ông còn có tên gọi khác là Vị thánh của 50.000 cô gái.
Ngoài ra, Thánh Điên còn được biết đến với năng lực xuất chúng khác: đuổi tà ma, đánh bại quỷ dữ. Tương truyền rằng, ông dồn tất cả sức mạnh của mình vào... của quý, khiến bộ phận này trở nên nóng bỏng và mạnh mẽ như một lưỡi kiếm. Sức nóng của thanh kiếm này có khả năng xua đuổi quỷ dữ.
Đó cũng là lý do ngày nay, người dân Bhutan coi dương vật như một lá bùa. Họ vẽ chúng lên khắp tường nhà, dưới mái hiên, trong hàng quán với mục đích đuổi quỷ dữ. Những người hiếm muộn con cái luôn cầu nguyện tới ông để mong được thuận lợi về đường sinh sản.

Ngoài những chiến tích lừng danh, Drukpa Kunley còn được biết đến với câu chuyện thần thoại. Ông từng đi ngang dọc đất nước và dùng thi ca, những câu chuyện hài hước để giúp con người ngộ ra chân lý, giáo huấn đích thực của Đức Phật. Nhận định như Lonely Planet, đó là thứ minh triết dưới cái vỏ khùng điên bên ngoài của Thánh tăng này.
Một trong những di tích gắn liền với tên tuổi của Thánh tăng này là Chimi Lhakhang. Dù chỉ là tu viện nhỏ, nơi đây rất nổi tiếng và thu hút lượng lớn du khách mỗi năm. Nó nằm gần cố đô Punakha.
Muốn tới Chimi Lhakhang, bạn phải leo lên một ngọn đồi và đi qua ngôi làng với những căn nhà được trang trí bằng các bức tranh, tượng gỗ hình dương vật treo dưới mái.
Tu viện được xây năm 1499 bởi người cháu của Drukpa Kunley, hình vuông và có chóp nhọn. Nơi đây thường xuyên tấp nập tín đồ hành hương và khách du lịch. Phía bên ngoài có treo khoảng 100 lá cờ cầu nguyện tung bay trong gió.
Dân Bhutan tin rằng khi gió đi qua những lá cờ này, nó mang những lời cầu nguyện theo và mọi người sẽ nhận được phúc lành. Bước vào tu viện, du khách sẽ thấy tượng Kunley ở nơi chính điện.
Tu viện cũng lưu giữ một vài dương vật gỗ linh thiêng. Chiếc dài nhất mang màu nâu của gỗ, có tay cầm bằng bạc. Đây cũng là chiếc quý giá nhất bởi nó được cho là một di tích thánh và dùng để ban phước lành. Sau khi cầu kinh, cúng bái, mỗi người sẽ được nhà sư chúc phúc bằng cách gõ nhẹ chiếc dương vật bằng gỗ lên đầu. Người ta tin rằng cầu nguyện tại đây sẽ giúp phụ nữ hiếm muộn sớm có con cái.
Theo Anh Minh (VnExpress.net)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)




