Chuyện lạ
28/03/2018 09:17Những khu vườn tượng kinh dị nhất thế giới: Khu thứ ba sẽ dọa bạn sợ chết khiếp, miễn phí cũng ít ai dám bén mảng
Người ta từng định nghĩa và giải thích rằng, nỗi sợ ở dạng "nguyên thủy" nhất thường đến từ những thứ có hình dáng tương đồng với "con người". Do đó, nhiều người thường mang nỗi sợ các xác ướp, những chú hề kinh dị và một nỗi sợ phổ biến khác - là các bức tượng kỳ bí.
Thử tượng tượng bạn sẽ sợ hãi tới mức nào nếu một buổi sáng tỉnh dật giữa tiết trời âm u và nhận ra mình đang đứng giữa những khu vườn dưới đây?
1. Vườn tượng bỏ hoang Fureai Sekibutsu no Sato
Công viên bỏ hoang Fureai Sekibutsu no Sato, hay còn được gọi là "Ngôi làng nơi bạn sẽ thấy các bức tượng Phật" được xây dựng tại thị trấn Ōsawano, quận Kaminiikawa, tỉnh Toyama, Nhật Bản vào năm 1989 bởi ông Mutsuo Furukawa, một nhân vật lãnh đạo giàu có tại địa phương. Ý định ban đầu khi xây dựng Fureai Sekibutsu no Sato của ông Mutsuo là tạo ra một không gian thư giãn, giải trí và phát triển tiềm năng du lịch của thị trấn.
Và rõ ràng là ông đã không làm được điều mình nhắm đến. Liệu bạn có cảm thấy thư giãn và thoải mái trong khu vườn này không?







2. Khu vườn Ganesha ở Wicklow, Ireland
Ganesha là vị thần voi tôn kính của người dân Ấn Độ, tương truyền ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati. Công viên ở Wicklow, Ireland này đã nhập các bức tượng từ Tamil, Ấn Độ và sắp xếp chúng thành một khu thăm quan mang màu sắc thánh tích tôn giáo để tôn thờ thần Ganesha, thế nhưng không hiểu các công nhân đục đẽo kiểu gì mà khu vườn này lại nhuốm màu tà mị khá đáng sợ, khác hẳn với những hình vẽ tôn giáo mô tả vị thần Ganesha và các câu chuyện xung quanh ông.







3. Vườn tượng Veijo Rönkkönen - Phần Lan
Đây chắc chắn là khu vườn tượng sẽ dọa cho bạn hết vía vì tất cả những bức tượng ở đây đều nhuốm màu sắc kinh dị kiểu Châu Âu - méo mó, vặn vẹo và đáng sợ đến mức chẳng ai cần một lời giải thích kiểu "vì sao lại sợ" cả.
Tương truyền, hầu hết các bức tượng trong công viên này được tạo ra bởi một nghệ sĩ ẩn dật tên Rönkkönen. Ông sống khá lặng lẽ và kín đáo, đồng thời có sở thích tạc những bức tượng kinh dị như bạn có thể thấy dưới đây. Sau khi Rönkkönen qua đời, tài sản của ông được bán cho một người Phần Lan tên Reino Uusitalo và thế là công viên này ra đời. Không có sự tích kinh dị nào về khu vườn này vì bản thân nó đã quá đủ đáng sợ rồi.






Theo Nam Thanh (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Vụ lật xe ở Hà Tĩnh 10 người chết: Một bệnh nhân nguy cơ liệt do gãy đốt sống cổ (26/07)
-
Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Nhiều nguyên lãnh đạo sở không đồng ý kết luận mình sai (26/07)
-
Thời khắc 140 bệnh nhân tháo chạy trong đêm khi cơn lũ dữ ập đến (26/07)
-
Xót xa đám tang 3 người cùng gia đình tử vong trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh (26/07)
-
Sở Công Thương Bắc Ninh kiểm tra “công tơ không điện vẫn quay số” (26/07)
-
Phát hiện thi thể nam giới trên ghe vô chủ trôi giữa đêm: Tiết lộ về hình xăm lạ ở sau lưng (26/07)
-
Xác định được danh tính nạn nhân thứ 38 trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (26/07)
-
Vai trò đắc lực của cựu Phó Tổng giám đốc Vinafood II “hóa kiếp” đất công (26/07)
-
Lật tẩy ổ nhóm ma túy quy mô lớn tại Đà Nẵng (26/07)
-
Thông tin mới về vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích: Lộ tin nhắn dụ dỗ sang Campuchia (26/07)
Bài đọc nhiều




