Chuyện lạ
20/05/2018 07:33Quần đảo kỳ lạ nơi trai gái được làm 'chuyện ấy' thoải mái khi mới 10 tuổi
Giữ vững truyền thống dù bị đô hộ
Trobriand là một quần đảo được đặt tên theo vị đại uý trên con tàu Esperance của Pháp. Vào năm 1894, sự cai trị của người Anh xuất hiện, tuy nhiên, người dân địa phương vẫn sống theo những tập tục từ đời cha ông để lại. Sính lễ trong đám cưới chỉ là khoai và một hòn đá được đánh bóng. Khoai cũng là đơn vị tiền tệ phổ biến.
Ngoài ra, những mâu thuẫn sẽ được giải quyết bằng những cuộc thi đánh bóng mà không phân biệt giới tính. Đồng thời đây cũng là dịp để những ngôi làng chế giễu và thách thức nhau. Những hoạt động thổi sáo, hát hò, cùng những cô gái chỉ mặc váy, cài hoa và nhảy múa rất khiêu gợi.

Hiện nay, quần đảo Trobriand vẫn duy trì cuộc sống mẫu hệ nên những tập tục này luôn ưu ái phái đẹp.
Trai gái trên đảo quan hệ tình dục từ 6 hoặc 10 tuổi
Người dân sống trên đảo được phép quan hệ từ rất sớm, nam từ 10 đến 12 tuổi, nữ giới từ 6 đến 8 tuổi - điều được coi là bất hợp pháp ở những quốc gia khác. Dù đã kết hôn hay chưa, việc quan hệ tình dục vẫn vô cùng thoái mái.
Đặc biệt, những căn lều có tên là "bukumatula" được dựng lên để dành cho những thanh niên chưa kết hôn qua đêm với người tình của mình.

Phụ nữ có nhiều tình nhân và không cần phá thai
Việc tránh thai được biết đến từ rất sớm, nhưng nếu lỡ mang bầu, các cô gái nơi đây cũng không cần phải bỏ đứa trẻ đi. Đặc biệt, một cô gái muốn có bao nhiêu tình nhân cũng được mà không hề bị đánh giá. Trong việc chăn gối của vợ chồng, đàn ông nếu muốn được "chiều" thì phải tặng quà cho vợ. Nếu một đứa trẻ sinh ra mà không có bố, gia đình cô gái sẽ giữ lại để nuôi vì quan niệm đàn ông chỉ giúp thụ thai, còn người cha thật là vị thần Baloma.
Hiện nay, đối mặt với thế giới hiện đại hơn, trẻ em ở Trobriand đã được đi học và giáo dục về giới tính, nhưng những quan niệm này vẫn không hề bị thay đổi. Tuy nhiên, chỉ có những người dân địa phương luôn tự hào và đánh giá cao dòng dõi tổ tiên, mới được thực hiện những tập tục này. Theo họ, bộ gene mà họ có là cao quý và không muốn truyền cho bất kỳ người ngoài nào khác. Hệ luỵ của phong tục này là nguy cơ nhiễm HIV/AIDS rất cao. Người dân địa phương gọi đây là căn bệnh "vô phương cứu chữa", nhưng họ nhất quyết không từ bỏ lối sống này.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp, Eric Lafforgue đã có dịp tới thăn quần đảo này và khám phá ra những điều kỳ lạ ấy. Ông cho biết:" Nền giáo dục phương Tây đã thay đổi được quan điểm của một vài người, nhưng không phải là tất cả. Họ sẽ không bao giờ thay đổi lối sống của mình vì bất kỳ lý do nào".
Theo Hạnh Nguyễn (Khampha.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Clip người phụ nữ nghi tông bé trai rồi bỏ trốn: Công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm (05/07)
-
Từng vướng 'ồn ào' nhập tịch giống tuyển Malaysia, đội bóng Nam Mỹ bị FIFA trừng phạt nặng cỡ nào? (05/07)
-
Công an TP.HCM vào cuộc điều tra clip người đàn ông đánh đập tàn nhẫn hai thiếu niên (05/07)
-
Hà Nội hướng dẫn cách giúp người dân 'chống shock' với hóa đơn tiền điện tăng vọt (05/07)
-
Khương Dừa nói thẳng về trùm Điền Quân Color Man: "Thấy sa cơ thất thế là quay lại chửi" (05/07)
-
Ông Trump phê chuẩn dự luật 'to lớn, đẹp đẽ' (05/07)
-
Ông chủ đứng sau công ty sản xuất gần 14.000 sản phẩm mỹ phẩm giả vừa bị bắt là ai? (05/07)
-
Những lần đánh bạc ngốn hơn 7 triệu USD của cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ (cũ) (05/07)
-
Tỉnh ngộ trại hè: "Cho con trải nghiệm với thiên nhiên không có nghĩa là phải lấm lem, bẩn thỉu, thiếu vệ sinh cơ bản" (05/07)
-
Thiếu nữ 14 tuổi ‘bẻ lái’ cực gắt khiến kẻ giả danh CSGT mất hút (05/07)
Bài đọc nhiều




