-
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên -
Từ 27/8, CSGT phạt tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc
Chuyện lạ
08/06/2018 21:46Rắn độc bị chặt đứt đầu vẫn cắn người suýt chết
Sự việc xảy ra hôm 27/5 khi anh Milo Sutcliffe, sống ở Corpus Christi, bang Texas, và vợ Jennifer nhìn thấy một con rắn dài khoảng 1,2 m trong lúc đang làm vườn ở sân sau.
Anh Milo lúc này lấy ngay chiếc thuổng chặt đứt đầu con rắn. Tuy nhiên, khi Milo cúi xuống để nhặt xác con rắn thì chiếc đầu đã bị đứt lìa của nó lập tức cắn vào tay anh, khiến nọc độc bị truyền vào cơ thể.
Chị Jennifer lập tức gọi xe cứu thương để đưa chồng đến bệnh viện. Trên đường đi, do tình hình sức khỏe của anh Milo chuyển biến nặng nên bộ phận y tế phải gọi trực thăng tới để đưa nạn nhân đi. Vết cắn khiến anh Milo lên cơn co giật, mất thị lực và chảy máu trong, theo The Sun.
"Con rắn đã truyền toàn bộ nọc độc vào người anh ấy. Một người bình thường sẽ chỉ phải dùng khoảng hai đến bốn liều huyết thanh chống nọc độc, còn chồng tôi thì cần tới 26 liều", Jennifer nói với ABC News.
Anh Milo hiện phục hồi trong bệnh viện, tuy nhiên các bác sĩ cho biết chức năng thận của anh vẫn đang yếu.
James Murphy, giám đốc Trung tâm Phát hiện bò sát thuộc vườn thú quốc gia Smithsonian ở Washington DC, cho hay loài rắn vẫn có thể cử động khoảng một giờ sau khi chết.
"Lúc con rắn bị cụt đầu, nó đã chết và các chức năng cơ bản trong cơ thể nó đã ngừng hoạt động, tuy nhiên nó vẫn còn phản xạ. Nói cách khác, loài rắn vẫn có khả năng cắn và truyền nọc độc kể cả sau khi đầu nó đã bị chặt lìa", ông Murphy nói.
Leslie Boyer, giám đốc học viện VIPER thuộc ĐH Arizona, cho hay việc nhặt phần đầu bị đứt lìa của con rắn là "một sai lầm kinh điển".
"Chúng ta không biết rằng loài bò sát và loài vật có vú khác nhau rất nhiều. Phần đầu rắn dù đã bị chặt đứt và tuyến nọc độc của nó vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong một thời gian dài sau đó", ông Boyer khẳng định.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (2 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (2 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (2 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (2 giờ trước)
- Huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 sau thời gian chiến đấu với ung thư (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 9 tội danh mới vào Bộ luật Hình sự (2 giờ trước)
- Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m (2 giờ trước)
- Chuyên cơ đưa Chủ tịch FIFA tới Hà Nội có thể là Gulfstream G650ER của giới siêu giàu (2 giờ trước)
- Rò rỉ iPhone màn hình gập đầu tiên: Đắt đỏ, dùng Touch ID và bỏ camera telephoto (2 giờ trước)
- 7 loại quả giàu chất chống oxy hóa tốt cho phụ nữ sau tuổi 40 (2 giờ trước)