-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Chuyện lạ
05/12/2017 16:19Sau gần 200 năm, xác ướp bé gái được bảo quản nguyên vẹn trong quan tài kính cũng đã có lời giải
Hồi tháng 5/2016, thi thể một bé gái đã được phát hiện bên dưới một căn nhà tại San Francisco, Mỹ. Được bảo quản trong một quan tài làm bằng đồng với lớp kính trong suốt, xác ướp bé gài gần như được bảo quản nguyên vẹn. Phát hiện ấy đã khiến nhiều người dân sống trong khu vực hết sức sửng sốt.
Kể từ khi được phát hiện, một nhóm các nhà nghiên cứu đã nỗ lực hết mình để có thể xác định được danh tính bé gái ấy là ai.
Sau nhiều nỗ lực trong suốt năm ròng, dự án "Garden of Innocence" đã tìm ra danh tính của bé gái được bảo quản gần như nguyên vẹn ấy. Cô bé được xác định tên là Edith Howard Cook - con của một gia đình có vị thế trong xã hội.
Edith qua đời chỉ 2 tháng sau sinh nhật 3 tuổi của mình. Cô bé qua đời ngày 13/10/1876, nguyên nhân được cho là do suy dinh dưỡng trầm trọng - theo các nhà nghiên cứu làm việc trong dự án cho biết.
Khi khai quật lên, nhóm nghiên cứu thấy cô bé gần như còn nguyên vẹn. Cơ thể nhỏ bé của em được khoác lên mình chiếc váy trắng cùng hoa hồng đỏ và hoa oải hương được cài lên mái tóc. Được biết, nhóm điều tra từ trường đại học Berkeley đã dựa vào những tài liệu nghĩa trang còn sót lại, cũng như tra cứu gia phả nhà Cook để xét nghiệm ADN với các thành viên còn sống.
Nhóm điều tra cũng tin rằng, tất cả thi thể tại nghĩa trang quận Richmond vào thế kỷ 19 đã được di rời. Edith là một trong 30,000 người với phần mộ tại nghĩa trang này. Vào những năm 1920, phần lớn thi thể đã được di chuyển tới Colma nhưng mọi người không hiểu sao, thi thể của Edith vẫn bị bỏ lại đây.
Ericka Karner, người chủ của ngôi nhà nơi thi thể Edith được tìm thấy là người có quyền quyết định với thi thể này xác ướp được tìm thấy trong phần đất nhà bà. Đến tháng 7/2017 vừa qua, thi thể của Edith được an táng tại công viên tưởng niệm Greenlawn tại Colma.

Theo Skye (Thời Đại)
- Đình Bắc bất ngờ tập ngoài, Hoàng Hên, Tài Lộc không đá trận gặp Malaysia (1 giờ trước)
- Giành 3 HCV tại ASIAD, Đoàn thể thao Việt Nam không đạt chỉ tiêu (1 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (2 giờ trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (2 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (3 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (3 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (3 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (4 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (4 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (5 giờ trước)