-
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở -
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường -
Thông tin bất ngờ về gã đàn ông không mặc gì xông vào tiệm tạp hóa hành hung cô giáo, hé lộ lý do
Chuyện lạ
23/06/2018 15:40Sinh ra không có âm đạo, cô gái phải tập máy giãn nở mỗi ngày để được làm 'chuyện ấy'
Chị Tasha Bishop, 20 tuổi, sống tại nước Anh, là một cô gái có số phận vô cùng đặc biệt bởi ngay từ lúc sinh ra, chị đã không có âm đạo và điều đó đã khiến cuộc sống của Tasha hoàn toàn thay đổi.
Tasha kể lại rằng, năm 13 tuổi, chị nghe thấy các bạn gái của mình bắt đầu bàn tán về chuyện có kinh nguyệt. Đến năm 15 tuổi, Tasha vẫn chưa hề có chu kỳ khiến chị cảm thấy vô cùng lo lắng và ngại ngùng trước các bạn. Chị thậm chí còn nói dối mẹ của mình và hàng tháng đều giấu mẹ vứt đi đống băng vệ sinh mà mình không hề sử dụng tới.
Trong một lần chị Tasha bị gãy tay, mẹ đã đưa chị tới bệnh viện khám và phát hiện hóa ra Tasha chưa hề có kinh nguyệt. Lúc này, người mẹ vẫn chủ quan và trấn an Tasha rằng, có thể là do chị dậy thì muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Đến tận năm 16 tuổi, khi bạn bè của Tasha thậm chí đã có người có "lần đầu tiên" nhưng chị vẫn chưa có chu kỳ kinh nguyệt. Lúc này, sự lo lắng và hoảng sợ mới thật sự dâng lên. Tasha lo lắng mình không phải là một người con gái thật sự. Vì vậy, chị đã cùng mẹ tới bệnh viện kiểm tra và phát hiện sự thật kinh hoàng.
Tại đây, các bác sĩ kết luận chị Tasha không hề có tử cung, cổ tử cung và chỉ có một buồng trứng. Phần âm đạo của chị nhìn bên ngoài trông có vẻ bình thường nhưng thực chất là chẳng có gì bên trong. Tasha đã vô cùng sốc khi nhận tin ấy: "Tôi đã suy sụp. Tôi gần như đã chết lặng khi nhận tin từ bác sĩ. Tôi có cảm giác mình thật dị thường và chẳng dám đối mặt với ai nữa".
Sau khi trải qua nhiều đợt xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ kết luận rằng, chị Tasha đã mắc phải hội chứng Mayer Rokitansky Kuster Hauser Syndrome (MRKH), một căn bệnh hiếm gặp do một vấn đề phát triển trong dạ con. Điều này cũng có nghĩa là chị Tasha sẽ không thể quan hệ tình dục như bình thường và càng khó có thể có con.
Chính vì mặc cảm với bản thân, suốt một khoảng thời gian dài, Tasha tỏ ra hời hợt với những mối quan hệ xung quanh, nhất là các chàng trai. Trong khi bàn bè đều đã có người yêu, Tasha vẫn chịu đựng một mình và không dám yêu bất cứ ai vì nghĩ rằng mình không hoàn chỉnh.
Đến năm 18 tuổi, chị Tasha đã tới bệnh viện Queen Charlotte ở London để điều trị giãn nở âm đạo. Các bác sĩ sẽ đặt một chiếc máy đặc biệt vào "vùng kín" của Tasha và làm nó giãn nở, dần dần từ bé tới lớn cho tới khi nó bằng được kích thước "cậu nhỏ" của nam giới. Khi đó, Tasha sẽ được tạo ra một âm đạo với đủ khả năng để làm "chuyện ấy".
Mỗi ngày, chị Tasha phải điều trị giãn nở âm đạo tới 8h đồng hồ. Chị phải bôi gel gây tê vì nó vô cùng đau đớn. Phần trên "vùng kín" của Tasha sau khi điều trị đã bị bầm tím, liên tục chảy máu. Tuy nhiên, chị không được dừng lại mà ngày hôm sau lại phải tiếp tục. Đó là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời Tasha.
Tasha kể lại: "Âm đạo của tôi bị bầm dập và chảy máu, nhưng điều tồi tệ nhất là ngày hôm sau lại phải tiếp tục. Nó giống như bạn đang tự chọc ngoáy vào vết thương ngày hôm qua vậy. Tôi đã phải trải qua tất cả những đau đớn đó để được như những người phụ nữ bình thường".
Hiện nay, chị Tasha đã có bạn trai và cũng đã trải qua "lần đầu tiên" của cuộc đời mình. Tuy nhiên, chị vẫn thường xuyên phải điều trị giãn nở âm đạo để nó không trở về như trước đây. Tasha cũng từng nghĩ đến chuyện có con và chị cho rằng, nếu bản thân không thể mang thai, sẽ có nhiều cách khác để chị có một đứa con của mình.
Theo Thiên Tâm (Khampha.vn)
- Thợ sửa khóa bị chính chủ nhà đánh đập, cầm dao uy hiếp sau khi phá được khóa thành công (16:22)
- Giá xăng dầu hôm nay: Diesel tụt mạnh hơn 18.000 đồng/lít từ đỉnh, nhiều người dân nhận thêm tin vui (16:18)
- Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái (16:10)
- Vợ chồng chủ công ty đậu phộng Tân Tân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm (16:00)
- Tân Hoàng Minh khởi động dự án trên "đất vàng" phố Lò Đúc (39 phút trước)
- Chiếc iPhone đã giảm giá 20 triệu, đáng mua hơn cả iPhone 17 Pro Max lúc này (53 phút trước)
- Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở (57 phút trước)
- Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay (58 phút trước)
- Mỹ nhân “Reply 1988” kể lại khoảnh khắc hoảng loạn khi bị sóng cuốn xa bờ trong kỳ nghỉ (1 giờ trước)
- Brazil mất thêm trụ cột ở World Cup (1 giờ trước)