-
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh
Chuyện lạ
05/03/2018 15:19Thanh niên chụp 200 bức ảnh một ngày vì nghiện selfie
Junaid Ahmed, 22 tuổi, sống ở Peterborough, phía đông nước Anh, xem việc chụp ảnh selfie hằng ngày giống như một buổi chụp hình và tự nhận mình là "ông hoàng selfie".
Từng là sinh viên ngành thời trang và hiện làm người mẫu, Junaid thường đi chăm sóc da mặt mỗi tuần, tỉa lông mày và có thể ngồi nhiều tiếng liền trước gương để trang điểm, chải chuốt. Trong nhiều năm qua, Junaid đã trải qua vài cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, bao gồm bọc răng sứ, độn cằm, má, hàm và môi, tiêm botox dưới mắt, xăm lông mày và đông lạnh giảm béo.
Tuy nhiên, chàng trai trẻ thừa nhận những gì mà anh trải qua hoàn toàn xứng đáng bởi nó giúp anh có được sự chú ý của mọi người trên mạng xã hội. Hiện tài khoản Instagram của Junaid có 50.000 người theo dõi.
"Khi tôi đăng một bức ảnh lên, trong vòng một hoặc hai phút đầu, có 100 lượt like và tôi thích điều đó. Điện thoại tôi báo liên tục, cảm giác thật tuyệt", Junaid nói với BBC, đồng thời cho hay chính cơn nghiện selfie và mạng xã hội đã cho anh cảm hứng "nâng cấp" ngoại hình nhờ dao kéo.
"Mấy năm trước trông tôi không như bây giờ. Tôi từng là người theo chủ nghĩa tự nhiên. Nhưng dần dần tôi bị nghiện mạng xã hội. Giờ đây tôi chỉ muốn mình trông đẹp hơn nữa", Oddity Central dẫn lời Junaid nói.
Tuy một mực khẳng định các bình luận tiêu cực nhận được trên Instagram không còn khiến anh bận tâm như trước, chàng trai trẻ vẫn rất để ý đến những lời khen của mọi người. Để nhận được nhiều lượt yêu thích nhất, Junaid thường rất cẩn thận sắp xếp, lập kế hoạch trước khi đăng một bức ảnh. Nếu trong một khoảng thời gian nhất định, bức ảnh không nhận được 500 lượt like, anh sẽ xóa nó đi.
Hai năm trước, khi xuất hiện trong phim tài liệu Obssessed With My Body của Channel 4, Junaid tiết lộ cơn nghiện selfie và mê vẻ đẹp ngoại hình bắt nguồn từ một khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời, khi anh thường bị bạn cùng trường bắt nạt do trông ưa nhìn hơn họ.
"Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất. Tôi bị bắt nạt, trêu chọc, họ không thích ngoại hình của tôi. Khi đó, tôi là một trong những người trông ưa nhìn nhất ở trường, và họ không ưa điều đó", Junaid nói. "Tôi đã làm gì sai chứ? Sao họ lại ghét tôi đến vậy? Họ không đẹp như tôi, và sẽ không bao giờ đạt được điều đó".
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)
- Imexpharm biến động thượng tầng sau thương vụ thâu tóm của tập đoàn dược Trung Quốc (10:37)
- Hai học sinh lớp 8 tử vong thương tâm khi tắm sông Hồng (10:19)
- Hoàng Dũng bước ra khỏi vùng an toàn, cùng Đinh Mạnh Ninh đổ bộ "Anh trai vượt ngàn chông gai" (10:13)
- Loạt ca sĩ dính chất cấm: Ma túy tồn tại trong cơ thể bao lâu sau khi sử dụng? (1 giờ trước)
- Sau Ngọc Sơn, đến lượt Duy Mạnh tự tung clip test ma túy tại nhà giữa đêm (1 giờ trước)
- Bé 2 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trong xe ô tô giữa nắng nóng (1 giờ trước)
- Đề xuất áp dụng sớm khung giờ điện mới từ tháng 6 để giảm áp lực mùa nắng nóng (1 giờ trước)
- Al Nassr sẵn sàng chi cực đậm đưa Pep Guardiola về dẫn dắt CR7 (1 giờ trước)
- Nữ văn thư bị kiểm điểm vì chậm gửi hồ sơ, khiến 10 người lỡ kỳ xét tuyển công chức (1 giờ trước)
- Tóm gọn tên cướp tàn nhẫn bóp cổ thai phụ, vơ vét loạt iPhone (1 giờ trước)