-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Chuyện lạ
28/10/2015 02:56Thiếu nữ bất ngờ "sống lại" sau khi chết 42 năm
![]() |
| Cảnh sát đã tìm thấy thi thể mục nát của một thiếu nữ đã chết trong một khu vực hẻo lánh vào năm 1973. Bức hình phục dựng lại khuôn mặt của cô gái. |
Cảnh sát Pennsylvania, Mỹ cho biết, một người phụ nữ được cho là đã chết 42 năm trước đây hóa ra không phải là Langjahr.
Họ đã tiến hành điều tra lại vụ án và trên thực tế, họ đã tìm thấy Langjahr vẫn sống tốt và hiện đang cư trú tại một địa điểm bí mật.
Vào ngày 9 tháng Mười năm 1973, cảnh sát được thông báo về một thi thể trong tình trạng khỏa thân, đang bị phân hủy của một phụ nữ da trắng khoảng chừng 16-20 tuổi.
Các nhà chức trách tin rằng thi thể của cô gái trẻ đã bị mục nát trong khu vực được phát hiện khoảng hai tuần và tin rằng trước đó cô đã chạy trốn.
Cảnh sát ban đầu đã tìm thấy các dấu vết cho thấy đã có 4 thanh thiếu niên bỏ trốn khỏi một ngôi nhà phúc lợi dành cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ở Jonestown, một thị trấn cách khoảng 90 dặm về phía tây bắc của Philadelphia.
![]() |
| Nạn nhân được tìm thấy bên ngoài con đường Ridge, gần Jonestown, Pennsylvania, Mỹ. |
Thời gian trôi đi, cảnh sát vẫn hy vọng có thể điều tra rõ về cái chết của cô gái trẻ.
Khi mô hình sáp của nạn nhân được phục dựng, trong đợt kháng cáo mà không có bất kỳ nhân chứng nào liên quan đến vụ án, "nạn nhân" Langjahr đã liên hệ với nhà chức trách và cho biết cô còn sống, bác bỏ thông tin cô là nạn nhân đã mất mạng vào năm 1973.
"Vụ án không có đầu mối, chúng tôi nghĩ rằng cô ấy đã chết," cảnh sát bang Pennsylvania - Nathan Trate đã nói với Washington Post.
Ông cho biết thêm: "Cô ấy đã có một cuộc sống khó khăn trong suốt những năm qua". "Cô ấy muốn giữ cho cuộc sống riêng của mình được như bây giờ."
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)
- Lắp camera để yên tâm chăm mẹ từ xa, con gái nghẹn lòng khi biết lý do bà tự tay tháo hết thiết bị (09:13)
- Lừa "việc nhẹ lương cao", đường dây bán thiếu nữ ra nước ngoài làm vợ giá hàng trăm triệu đồng bị triệt phá (09:07)

